Chuyện ông chồng ở rể 25 năm và hành trình cùng vợ "chiến đấu" với căn bệnh ung thư vú, không chỉ chăm sóc đặc biệt còn làm vợ cười đến suýt bục chỉ

An Thanh,
Chia sẻ

Hơn 20 năm bên nhau, cái cách người đàn ông ấy dùng để gọi vợ cũng khiến người ta phải bất ngờ vì trẻ trung quá, tình cảm quá mức.

Nhiều cô gái viết bài lên mạng xã hội đã tâm sự rằng, chỉ vì nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà họ đã hiểu hơn, tin rằng tình yêu và hôn nhân hạnh phúc là có thật. Mới đây, một cô gái có facebook Mỵ Đình đã kể về câu chuyện của cha mẹ cô. Họ cưới nhau đã nhiều năm nhưng vẫn rất thắm thiết, khiến con cái cũng phải ghen tỵ.

Người đàn ông ở rể nhà vợ!

Mỵ Đình 24 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở Cần Thơ. Cha mẹ cô thì ở quê nhà Sóc Trăng. Cha mẹ Đình là hàng xóm gần nhà, quen nhau từ rất sớm nhưng đến với nhau lại do duyên số.

Đình kể: “Nhà cha mẹ đi bộ có khoảng 10 phút thôi. Hồi đó, có một người bạn của cha thích mẹ nhưng bị mẹ từ chối. Cha thấy tội bạn quá còn kêu: ‘Con nhỏ đó đen thui, xấu hoắc mà mày cũng thất tình nó nữa hả’. Sau này cha đi buôn, lên xóm thấy mẹ giỏi nên lân la làm quen, hỏi thăm. Sau đó cha thích quá ở luôn nhà bà cố từ sáng đến chiều”.

Cuộc hôn nhân 25 năm của đôi vợ chồng miền Tây: Chấp nhận ở rể, vợ bị ung thư người đàn ông tuyên bố: “Dù phải bán hết gia sản cũng phải trị bằng được” - Ảnh 1.

Cha Đình khá vô tư, xác định được người con gái mình thích là dùng luôn chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh”. Ông cũng không biết xấu hổ, mẹ Đình mời đồ ăn là ăn hết sạch. Nhờ những điều nho nhỏ đầu tiên như thế, họ đã quen nhau.

“Khi đó cha thương bà cố lắm, cha giỏi, cao ráo, nói chuyện có duyên nên mẹ cũng thương luôn”, Đình tâm sự.

Đám cưới của cả hai tổ chức khá nhỏ vì điều kiện kinh tế. Sau khi cưới, cha Đình sang nhà mẹ cô để sống, ở rể. Ông bà ngoại Đình mất từ lâu, mẹ cô ở cùng chăm bà cố. Nhà nội hiểu hoàn cảnh nên thông cảm, đồng ý cho con trai đi ở rể bên ngoại.

Đình giải thích: “Ngày xưa cực khổ mà, ai cũng bận rộn với cày bừa đồng ruộng nên chuyện ở rể cũng bình thường. Ở quê lại càng bình thường nữa”.

Cuộc hôn nhân 25 năm của đôi vợ chồng miền Tây: Chấp nhận ở rể, vợ bị ung thư người đàn ông tuyên bố: “Dù phải bán hết gia sản cũng phải trị bằng được” - Ảnh 1.

Ảnh cưới của bố mẹ Mỵ Đình.

Ở rể, chăm sóc bà cố của vợ nhưng cha Đình rất chu đáo. Ông lo cho bà từng miếng ăn giấc ngủ, thậm chí trải chiếu, giăng màn cho bà đi ngủ cũng là cháu rể làm.

“Cha mình không nhắc đến chuyện đó nữa nhưng mẹ thì nhớ rồi kể. Cha chỉ kể đến chuyện vui hàng xóm thôi. Tính cha thoải mái lắm, đã làm là không có tính toán cái gì hết cả”, Đình tâm sự.

Dù bán hết gia sản cũng phải điều trị tốt nhất cho vợ!

Sau tất cả, chuyện tình yêu của cha mẹ cô là điều khiến Đình ngưỡng mộ nhất. Họ yêu thương nhau, từ những chuyện nho nhỏ thường ngày là minh chứng cho điều đó.

“Ngày nào trước khi đi làm cha cũng hôn mẹ một cái thật đậm rồi mới đi. Đi nhà trước ra nhà sau mà cũng cầm tay nhau nữa đó. Hai vợ chồng có lẽ lúc mới cưới còn ngại nên giờ hơn 20 năm lại bộc lộ tình cảm ngọt ngào hết sức. Cha hay kêu mẹ là ‘Mèo con’, “Mimi của anh’ khác gì lớp trẻ bây giờ đâu cơ chứ.

Có lần cha đi làm ruộng về, mua cái bông tắm nhỏ xíu cầm trên tay. Vừa đậu xe, cha nói vọng vào nhà: ‘Anh mua cái bông tắm mới cho em, em đừng tắm chung với anh, người anh toàn bùn đó’. Mình ở trong nhà nghe mà thấy ngọt ngào quá luôn”, Đình kể.

Cuộc hôn nhân 25 năm của đôi vợ chồng miền Tây: Chấp nhận ở rể, vợ bị ung thư người đàn ông tuyên bố: “Dù phải bán hết gia sản cũng phải trị bằng được” - Ảnh 2.

Hình ảnh đời thường của hai vợ chồng.

Với cha Đình, việc được chọc cười, giúp cho vợ vui vẻ là điều ông thích nhất. Bình thường xem tivi cũng vậy, cha cô đều nói đùa để thấy vợ cười vui.

Đình tâm sự: “Tài sản hay tiền bạc thì cha mẹ bàn bạc rồi xài chung nhưng họ gần như chẳng bao giờ cãi cọ hay có vấn đề gì về chuyện đó. Cuộc sống của họ chỉ toàn niềm vui thôi à”.

Biến cố xảy đến khi mẹ Đình phát hiện bị ung thư vú. Sự việc ấy khiến cha cô suy sụp và buồn bã hơn cả. Tuy nhiên, ông tự vượt lên, đứng bên cạnh giúp vợ trải qua những khó khăn.

“Mẹ chỉ buồn vài ngày khi biết chuyện còn cha buồn nhiều. Khi mẹ phẫu thuật, cha chăm từ chuyện tắm rửa, thay đồ, chải đầu, thay áo gối, nệm. Cha kêu: ‘Trên đời này chỉ có mẹ thôi, cho dù bán hết tài sản cũng phải điều trị tốt nhất cho mẹ'. Mà phẫu thuật ngực là phẫu thuật ngực thẩm mỹ chứ không phải cắt bỏ. Đàn bà mà không có ngực thì tự ti lắm luôn”, Đình kể.

Vợ nằm viện, ông tìm mọi cách để cho vợ vui. Có lần, vì nghe kể chuyện hài mà mẹ Đình cười đến suýt bung chỉ.

“Mình lên bệnh viện chung cùng mẹ để truyền thuốc, có nhiều người vì bệnh nên bị chồng bỏ tới ung vỡ mà chết. Có người bị chồng ly hôn luôn. Bởi thế, mình thấy tình cảm của cha mẹ thật sự tuyệt vời quá”, Đình kể.

Cuộc hôn nhân 25 năm của đôi vợ chồng miền Tây: Chấp nhận ở rể, vợ bị ung thư người đàn ông tuyên bố: “Dù phải bán hết gia sản cũng phải trị bằng được” - Ảnh 3.

Hình ảnh cha Đình chăm sóc mẹ trong bệnh viện.

Bây giờ, chị em Đình đã khôn lớn, cha cô lại chú ý đến chuyện cùng vợ hưởng thụ, đi đây đi đó tận hưởng những thời gian bên nhau. Tấm gương của cha mẹ Mỵ Đình đã khiến họ hàng, bạn bè, người thân đều ngưỡng mộ. Nhiều người mong muốn có được một tình yêu bền chặt, lãng mạn như thế.

Đôi khi, để có một tổ ấm hạnh phúc chẳng cần "đao to búa lớn" gì. Hãy cứ thật lòng bên nhau, đối xử với nhau chân thành nhất, trái ngọt nhất định sẽ tới.

Chia sẻ