Hành động gây sốt trong đám cưới: Chú rể điển trai dùng chân trao nhẫn cho cô dâu và câu chuyện đằng sau

LU,
Chia sẻ

Trong hôn lễ, chú rể cởi giày và tất, dùng chân trao nhẫn cho cô dâu bé nhỏ rồi tuyên bố: "Mặc dù không có tay, tôi sẽ dùng chân để chống đỡ cả bầu trời cho cô ấy".

Chẳng diễn ra theo nghi thức thông thường như những đám cưới mà chúng ta vẫn thấy ở mỗi cặp đôi khác. Trong đám cưới này, thay vì dùng tay trao nhẫn cho cô dâu, chú rể ấy lại dùng... chân để trao nhẫn cho vị hôn thê của mình. Câu chuyện tình yêu phía sau của cặp đôi mới thực sự khiến người ta cảm động, khiến người ta tin vào tình yêu là có thật, là sức mạnh của thứ cảm xúc vĩnh cửu ấy có thể chiến thắng tất cả, đưa đôi trẻ - dù không may mắn sát lại bên nhau, sẻ chia cho nhau mọi khó khăn trong cuộc sống bằng tấm chân tình!

Đó chính là đám cưới của cặp đôi chú rể Zhang Gang không tay, cao 1,8m kết hôn với cô dâu Peng Yu chỉ cao 1,1m. Mặc dù hôn lễ của cả 2 đã được tổ chức vào ngày 16/2 năm ngoái ở Hạc Cương (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) thế nhưng mới đây nó bất ngờ nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

Chẳng cần xe hơi, nhà lầu hay những món quà tặng giá trị, cô dâu - chú rể vẫn nở nụ cười hạnh phúc suốt buổi lễ. Trong giây phút quan trọng, Zhang Gang cởi giày và tất, dùng chân trái đeo nhẫn cho vợ. Khung cảnh ấm áp này đã lay động tất cả quan khách có mặt ở đó. "Mặc dù không có tay, tôi sẽ dùng chân để chống đỡ cả bầu trời cho cô ấy", Zhang Gang tuyên bố.

Chú rể dùng chân trao nhẫn cưới cho cô dâu và câu chuyện cảm động của cô gái 1,1m với chàng trai không tay - Ảnh 1.

Chú rể dùng chân đeo nhẫn cưới cho cô dâu.

Hành trình đến hạnh phúc của họ cũng khiến những ai biết tới đều cảm thấy xúc động.

Được biết, cô dâu Peng Yu, 22 tuổi, sinh ra tại Tuy Hóa, Hắc Long Giang. Cả gia đình của Peng đều có chiều cao bình thường, nhưng cô chỉ cao 1,1m. Cô được chuẩn đoán mặc bệnh lùn bẩm sinh và không có cách chữa trị. Dù vậy, Peng vẫn sống vui vẻ, lạc quan.

Vào tháng 11/2017, Peng Yu tham gia khóa huấn luyện dành cho người khuyết tật ở địa phương ở bộ môn bắn súng. Tại đây, cô gặp Zhang Gang (33 tuổi) - chàng trai không tay với chiều cao nổi bật 1,8 m - tham gia bộ môn trượt tuyết. Trong khi Zhang "trúng tiếng sét" ngay lúc trông thấy nụ cười ngọt ngào và tinh thần lạc quan của Peng, cô gái tí hon cũng cảm mến sự nam tính của chàng trai hiền lành. Cả hai làm quen và trở thành một đôi không lâu sau đó.

Chú rể dùng chân trao nhẫn cưới cho cô dâu và câu chuyện cảm động của cô gái 1,1m với chàng trai không tay - Ảnh 2.

Chú rể dùng chân trao nhẫn cưới cho cô dâu và câu chuyện cảm động của cô gái 1,1m với chàng trai không tay - Ảnh 3.

Cả hai tình cờ gặp nhau và trúng "tiếng sét ái tình" ngay sau đó.

Cả hai muốn tiến tới hôn nhân sau khi yêu nhau được 1 năm. Tuy nhiên điều này vấp phải ý kiến phản đối từ gia đình nhà gái bởi Zhang Gang không có đôi tay. Điều này sẽ khiến con gái họ phải vất vả phục vụ chồng.

Tuy nhiên, Zhang Gang đã chứng minh bằng cách mình có thể dùng chân rửa mặt, ăn uống và mặc quần áo. Zhang khẳng định: "Tôi muốn chứng minh dù không có tay, tôi vẫn làm được tất cả bằng đôi chân. Tôi có thể lo cho bản thân và mang lại hạnh phúc cho cô ấy".

Nhờ thời gian và tình yêu bền chặt của cả hai nên cặp đôi đã nhanh chóng thuyết phục được gia đình nhà gái. Một đám cưới tràn ngập lời chúc phúc của 2 bên gia đình đã được diễn ra. Màn trao nhẫn đặc biệt bằng chân đó đã khiến cả hôn trường lặng đi vì xúc động.

Chú rể dùng chân trao nhẫn cưới cho cô dâu và câu chuyện cảm động của cô gái 1,1m với chàng trai không tay - Ảnh 4.

Nhờ thời gian và tình cảm chân thành, cặp đôi đã nhận được sự đồng ý và chúc phúc từ bố mẹ.

Được biết, sau hôn lễ, Zhang và Peng kiếm tiền từ việc kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử. Tuy thu nhập không quá cao, cuộc sống của đôi trẻ luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Chú rể dùng chân trao nhẫn cưới cho cô dâu và câu chuyện cảm động của cô gái 1,1m với chàng trai không tay - Ảnh 5.

Chú rể dùng chân trao nhẫn cưới cho cô dâu và câu chuyện cảm động của cô gái 1,1m với chàng trai không tay - Ảnh 6.

Để chuẩn bị cho việc có con, cặp đôi đã đến Bắc Kinh để kiểm tra bởi người mắc bệnh lùn như Peng Yu sinh con có khả năng bị chân tay ngắn, đùi cong. Rất may mắn khi tháng 5/2019, cặp đôi hanh phúc khi nghe tin Peng đã có bầu và không mang gen lùn giống mẹ.

Chú rể dùng chân trao nhẫn cưới cho cô dâu và câu chuyện cảm động của cô gái 1,1m với chàng trai không tay - Ảnh 7.

Cặp đôi sống rất hạnh phúc sau khi kết hôn.

Đầu năm nay, Peng Yu đã sinh bé trai kháu khỉnh, nặng 3 kg. Dù gặp phải vấn đề về tim sau sinh, Peng sớm được đoàn tụ với chồng con. Gia đình nhỏ của họ lại ngập tràn niềm vui và tiếng cười.

Vậy mới thấy, giữa muôn vàn khó khăn, vật lộn mưu sinh thì cuộc sống này vẫn cần lắm tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ giữa con người với con người. Đám cưới là cái kết có hậu cho một tình yêu giản dị, vô cùng đẹp đẽ và nhân văn của cặp đôi đặc biệt này.

Tổng hợp

Chia sẻ