Đang thờ ơ chuyện con cái chồng bỗng thay tâm đổi tính, hóa ra đằng sau là cả một bí mật động trời (P2)

Chím NF,
Chia sẻ

Tôi chẳng thể ngờ người chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm nay lại có thể đối xử với mình như vậy.

Tôi không muốn gây chuyện ở ngoài đường ngoài chợ thế này muốn thẳng thắn với chồng. Hơn nữa tôi cần phải biết lý do anh vứt bỏ gia đình hạnh phúc ở nhà để trăng gió ở ngoài nên chụp ảnh chiếc xe của anh trong hầm gửi xe khu chung cư rồi quay về. 

Chiều hôm đó, tôi đi chợ, chuẩn bị hết mọi đồ đạc để nấu những món ăn chồng ưa thích nhất. Vốn chẳng phải ngày lễ hay sinh nhật của ai trong nhà nên chồng tôi vô cùng ngạc nhiên. Trong khi chồng tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Thậm chí còn niềm nở, nhẹ nhàng với chồng con hơn hẳn ngày thường. 

Đến tối, khi việc nhà đã xong xuôi, con trai cũng đi ngủ, chỉ còn hai vợ chồng với nhau, tôi nhìn thẳng và hỏi với giọng có như không: "Hôm nay anh đưa ai đi khám thai ở viện?". Chồng tôi khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: "Người phụ nữ nào? Em nhìn nhầm anh với ai à?"

Đang thờ ơ chuyện con cái chồng bỗng thay tâm đổi tính, hóa ra đằng sau là cả một bí mật động trời (P2) - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Không nhiều lời, tôi giơ những hình ảnh sáng nay chụp được ra trước mặt anh. Từ lúc anh ta dìu người phụ nữ kia vào viện, đến khi họ đưa nhau về căn chung cư và cả chiếc xe máy của chồng ở hầm gửi xe. Đến nước này thì chồng tôi chẳng thể nói gì nữa mà cúi mặt nghịch điếu thuốc lá.

Cứ thế khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi cũng không dồn ép hay nổi nóng mà chờ chồng tự mình lên tiếng. Đó là một cô sinh viên thường đến quán tôi uống nước. Ban đầu anh chỉ nghĩ là tán tỉnh, vui chơi qua đường. Nhưng ai ngờ chồng tôi càng ngày càng sa vào lưới tình mà cô gái kia giăng ra, ngày càng yêu cô ta nhiều hơn.

Khi biết cô sinh viên kia có thai, chồng tôi nghĩ ra cách thuê căn hộ chung cư kia ở gần trường học của con. Sau đó mỗi ngày anh lấy cớ đưa con đi học rồi tạt qua thăm người tình và đứa con trong bụng cô ta. Việc đưa con đi học chính là cách để chồng tôi che giấu bí mật động trời của mình. 

Chồng tôi còn "lật bài ngửa" rằng các bác trong họ thấy con trai tôi chậm phát triển mà mãi không thấy tôi mang bầu lần 2. Lo lắng cho tương lai dòng họ nên các bác thường xuyên giục anh kiếm thêm đứa con nữa để nối dõi. 

Đúng lúc cô sinh viên kia báo tin vui, là một bé trai. Vì vậy mà anh ta muốn hai vợ chồng nhanh chóng làm thủ tục ly hôn để đón mẹ con người phụ nữ kia về. Tài sản chung chồng tôi muốn tự thỏa thuận và anh ta sẽ có trách nhiệm với con cho đến năm 18 tuổi. 

Đang thờ ơ chuyện con cái chồng bỗng thay tâm đổi tính, hóa ra đằng sau là cả một bí mật động trời (P2) - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Trong trường hợp tôi không muốn chia tay, tôi sẽ phải chấp nhận cảnh chung chồng và để người phụ nữ kia sống chung nhà cũng như việc đưa cô ta ra mắt họ hàng. Không chỉ có thế, anh ta còn thẳng thừng rằng không còn tình cảm với vợ con nữa, thời gian vừa qua chỉ sống vì trách nhiệm và nghĩa vụ.

Tôi như phát điên khi nghe những lời điều đó từ người đàn ông đã từng đầu ấp tay gối. Không hiểu anh ta có còn là người không nữa, đã ra ngoài vụng trộm lại còn yêu sách như thế. Ngay sau đó, tôi đã gửi đơn ly hôn ra tòa. Tôi yêu cầu tài sản chung của vợ chồng phải chia thành 3 phần, mỗi người 1 phần và phần còn lại sẽ dành cho con tôi. Tôi sẽ là người nuôi dưỡng và giám hộ cho đến năm con 18 tuổi chứ không cần chồng chu cấp. 

Tuy nhiên, chồng tôi không chấp nhận điều này bởi anh ta muốn chia đôi tài sản. Vì vậy vụ ly hôn của chúng tôi kéo dài hơn dự kiến của anh ta. Thực lòng mà nói tôi cũng vô cùng mệt mỏi vì cuộc chiến này. Nỗi đau bị chồng phản bội chưa hết đã phải đấu tranh với chính người từng là chồng mình để giành tài sản cho con. Tôi nên buông tay hay chiến đấu đến cùng bây giờ?

Chia sẻ