Tôi thật không biết khuyên nhủ sếp thế nào, bởi chuyện này chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.
Mòn mỏi tìm kiếm đứa con không được, tôi quyết định buông xuôi.
Tôi không biết phải làm sao để hàn gắn lại cuộc hôn nhân đã thất bại này nữa?
Quen qua mạng xã hội, cụ bà đã bay qua Ai Cập để gặp người tình rồi quyết định kết hôn nhanh chóng khi con cái cũng chẳng hề hay biết.
Bấy lâu nay, ai cũng nghĩ chị lấy chồng đại gia, cuộc sống sung túc đủ đầy không phải lo điều gì. Vậy mà hôm ấy, sự thật mới phơi bày trước mặt tôi.
Luật sư Nguyễn Đức Hùng cho biết, ngoài việc có thể thỏa thuận ly hôn, vợ hoặc chồng có thể gửi đơn đến Tòa án yêu cầu ly hôn đơn phương.
Những gì chị làm khiến tôi nể phục vô cùng. Nếu bản thân trong hoàn cảnh đó, chắc chắn tôi không thể bao dung như chị.
Vừa sinh con, cô mong đợi sự quan tâm chăm sóc của gia đình chồng, nhưng đó không phải là những gì diễn ra thực tế.
Hóa ra, nguyên nhân khiến cả hai ly hôn không phải do kết hôn vội vàng, chưa đủ tình cảm như người vợ chia sẻ.
Qua mạng xã hội, giả danh là cán bộ tòa án, luật sư… nói có thể giúp đỡ những trường hợp cần giải quyết thủ tục ly hôn nhanh, Huệ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 20 người với số tiền hàng trăm triệu đồng.