Mẹ chồng ở quê ra chơi được thết món mỳ Ý, bà về rêu rao với cả họ là bị con dâu ngược đãi

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Mẹ chồng lên chơi được 3 hôm, tới khi bà về thì vợ chồng tôi bỗng bị cả họ gọi điện thoại mắng nhiếc ki bo, bủn xỉn. Mãi sau mới hiểu đầu cua tai nheo thì tôi lại tiếp tục bị chồng mắng thêm vì không chịu chiều mẹ chồng.

Tôi và Long đang cãi nhau to. Âu cũng chỉ vì mẹ chồng nói với họ hàng ở quê rằng tôi ki bo, ngược đãi khi bà ra chơi. Tôi bực lắm vì bỗng dưng bị mắng oan, cãi lý tới cùng thì Long lại mắng thêm rằng không chịu hiểu tâm lý mẹ chồng.

Chuyện là, mẹ chồng tôi sống ở quê, vợ chồng tôi thì mua chung cư nhỏ sống ngoài Hà Nội. Hôm vừa rồi thằng cún nhà tôi ốm, cũng lâu bà chưa ra chơi nên Long muốn nhân chuyến này đón bà ra thăm cháu.

Phải nói mẹ chồng tôi tuy hơi bảo thủ, hơi khó tính nhưng được cái thương con, thương cháu. Khi chúng tôi mua nhà, bà cũng vay mượn thêm nhiều để cho hai vợ chồng.

Mẹ chồng ở quê ra chơi được thết món mỳ Ý, bà về rêu rao với cả họ là bị con dâu ngược đãi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Không như nhiều người, bà quyết không vì thế mà đòi đứng tên sổ đỏ hay tìm cách để sống chung. Bà bảo:

- Tốt nhất, cho vợ chồng chúng mày sống riêng tao nhẹ nợ. Thân ai nấy lo, như thế đỡ va chạm, xích mích.

Được cái bà suy nghĩ thế khiến tôi rất mừng. Thậm chí, nhiều lần 2 vợ chồng mời bà ra ngoài Hà Nội chơi, bà cũng tìm cách gạt đi, bảo:

- Thôi, ra ngoài đó tao không quen. Nhìn xe với cộ đi lại đã chóng hết cả mặt rồi. Mà ngồi trong nhà thì bí bách, tao chịu không được.

Mãi tận khi tôi sinh cháu, tháng đầu phải lên chăm con dâu ở cữ không đừng được bà mới lên. Hết 2 tháng, bà gọi mẹ tôi, giao trọng trách:

- Bà thông gia lên ở với chúng nó giúp tôi, ở thành phố tôi thấy không quen. Người lúc nào cũng như ốm ấy bà ạ, sợ quá!

Thế là chung sống với mẹ chồng được có 2 tháng, dù đôi lúc chúng tôi cũng xích mích nhưng rồi mọi chuyện cũng được hóa giải. Cơ bản lúc ấy cả hai cũng chỉ mâu thuẫn về cách chăm con, chăm cháu chứ không có gì to tát.

Mẹ chồng ở quê ra chơi được thết món mỳ Ý, bà về rêu rao với cả họ là bị con dâu ngược đãi - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Nhưng tôi chẳng ngờ bị cả họ nhà chồng sau chuyến mẹ chồng đến thăm vừa rồi. Vì mẹ chồng ở quê ra, tôi chỉ muốn nấu nướng những món lạ bà ít được thưởng thức. Ngẫm nghĩ thế nào, hôm ấy tôi tự tay vào bếp nấu spaghetti với thịt bò, còn gọi thêm cả bánh pizza tới.

Khi ngồi vào bàn ăn, tôi hào hứng giới thiệu với bà:

- Mẹ ơi, hôm nay con làm toàn món ngon cho mẹ thử đây. Đây là mỳ spaghetti hay còn gọi là mỳ Ý. Còn đây là bánh pizza cũng là một loại bánh nổi tiếng của Ý mẹ ạ. Trộm vía, cún lười ăn nhưng cứ thấy mẹ gọi món này về là khoái lắm.

Ngược lại với sự hào hứng của tôi, bà chẳng nói chẳng rằng, cầm đũa gẩy gẩy rồi bảo:

- Mì gì cơ? Mì gì ti ti? Còn cái bánh đa đa này chẳng khác gì bánh mì rắc mấy miếng xúc xích lên trên.

Tôi bật cười, trêu:

- Mẹ ơi, mỳ Ý và bánh Pizza. Không phải chỉ có xúc xích đâu mẹ, nhân bánh còn có phô mai, tôm, hành tây, cà chua...

- Thôi, kinh lắm. Chả hiểu sao người thành phố lại thích ăn cái này. Còn mỳ Ý này khác gì mỳ tôm?

Mẹ chồng ở quê ra chơi được thết món mỳ Ý, bà về rêu rao với cả họ là bị con dâu ngược đãi - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Bà tỏ vẻ không hài lòng, gắp mỗi thứ một chút rồi buông đũa. Tôi hơi lo lắng một chút nhưng cũng mải cho thằng cún ăn mà cũng kệ bà.

 Được 3 ngày, bà nằng nặc đòi chồng tôi đưa về. Mặc cho cả hai vợ chồng thuyết phục thế nào, bà cũng từ chối:

- Ở đây tôi ăn không quên, ở không quen, anh chị cho tôi về. Khi nào rảnh thì đưa cháu tôi về quê cho tôi gặp. Chứ anh chị mà giữ tôi là tôi phát bệnh ở đây đó.

Cực chẳng đã, chồng tôi nghỉ làm để đưa bà ra bến xe. Nhưng ngay tối hôm đó, chồng tôi liên tiếp nhận được điện thoại của các cô, các dì ở quê mắng nhiếc thậm tệ. Ban đầu, Long cũng không hiểu vì sao, sau khi vỡ lẽ thì tức giận đập điện thoại rồi gọi tôi ra chất vấn:

- Anh vắng nhà em nấu cái gì cho mẹ ăn vậy hả? Mỳ tôm với bánh mỳ? Mẹ cả năm ra chơi được mấy ngày mà tiết kiệm?

- Anh nói cái gì thế, em mua mì tôm với bánh mì cho mẹ hồi nào? Ai nói gì à?

- Còn chối nữa, mẹ kể với các dì là con dâu cho ăn đạm bạc, nuốt không trôi, về quê ăn cơm rau cho mát ruột đấy. Em xem lại mình đi, anh thất vọng về em quá.

Tôi chợt nhớ ra món ăn nhanh hôm trước, vội vàng giải thích với chồng:

- Mọi người hiểu lầm rồi, em làm mỳ Ý và đặt bánh pizza mà. Anh nghĩ em sống lỗi thế à?

Mẹ chồng ở quê ra chơi được thết món mỳ Ý, bà về rêu rao với cả họ là bị con dâu ngược đãi - Ảnh 4.

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng, mặc tôi giải thích thì Long vẫn trách tôi không hiểu tâm lý mẹ chồng, biết bà thích ăn uống kiểu truyền thống mà lại mua những thứ như vậy.

Cuối cùng, vì muốn mẹ chồng được mở mang, được thưởng thức món ngon, vật lạ tôi lại bị mang tiếng ki bo, bủn xỉn. Còn chồng thì chẳng cảm thông lại trách ngược tôi không hiểu tâm lý, không chiều mẹ chồng. Tôi quá mệt mỏi và chưa biết phải xử lý chuyện này thế nào. Không lẽ tôi cứ mặc kệ mà để mang tiếng ác bên dòng họ nhà chồng?

Chia sẻ