Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn mong muốn có ngày gặp lại người đã từng giúp đỡ mình. Nhưng lần gặp này diễn ra oái oăm quá.
Nhìn tờ phiếu khám kèm giấy siêu âm mà tôi sửng sốt, đứng thần người một lúc vẫn không sao tin nổi chuyện đang diễn ra.
Thấy tôi vừa đem đĩa rau muống xào ra, mặt mẹ người yêu cứ tối sầm lại rồi sau đó là những lời "mát mẻ" bay tới tấp vào mặt tôi.
Tôi ghét chị dâu, ghét nhất trong những người tôi ghét. Người đỏng đảnh, xấu tính lại hỗn hào với gia đình chồng như chị ấy thì chẳng ai thương được.
Mỗi lần đi làm về, nhìn khuôn mặt hầm hầm của vợ rồi vẻ khó chịu, bướng bỉnh của con trai mà tôi mệt mỏi.
Tôi mới hơn 30 tuổi, anh cũng mới 39 tuổi, vậy mà có khi cả tháng trời anh không động vào người vợ.
Trời nóng bức đến điều hòa không dám bật, thế mà chồng lại lấy toàn bộ tiền tiết kiệm để mua xe ô tô khiến tôi phát điên.
Tôi không nghĩ một cô gái học hành đàng hoàng lại có thể ứng xử với chính bố ruột kiểu đó.
"Mình còn thấy xa xa để mấy lon bia cơ mà. Các cụ uống bia thì phải nhắm với khô bò, khô gà là phù hợp quá rồi chứ còn gì nữa".
"Tuần trước bố mẹ thông báo là vừa mua cho căn nhà ở Bình Thạnh 44m2, gần chỗ làm. Lúc đầu còn tưởng là ở quê trúng vé số, hỏi ra thì là tiền mình gửi về để dành và bù thêm từ tiền dành dụm bấy lâu nay để mua cho thằng con trai căn nhà".