Nhiều "sự cố" đã xảy ra khi để trẻ con tự chơi với nhau nên bà mẹ này quá hốt hoảng cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi nghe lời giải thích của con gái, chính người mẹ trong câu chuyện cũng phải phục độ sáng tạo của các con mình.
Sau khi để cho 2 con tự chơi với nhau trong giường để ra ngoài có chút việc, bà mẹ về nhà thì giật mình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Sau khi cơm nước xong xuôi, bà mẹ bước vào phòng thì ngỡ ngàng trước ảnh tượng trông em có 1-0-2 của hai bé lớn.
Các cụ có câu: "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng" quả không sai.
Chỉ cần mẹ sơ sẩy ra ngoài một chút, quay lại đã lãnh đủ hậu quả xót xa khi để chị trông em.
Nhất định phải đẻ 1 cô con gái đầu lòng, để khi có em các mẹ được "nhờ" thế này đây!
Mặc dù sự hiếu động, tinh nghịch của cô chị 2 tuổi rưỡi chưa gây hậu quả nghiêm trọng cho em trai mình, thế nhưng, có lẽ sau sự cố này, bất kì mẹ bỉm sữa nào cũng sẽ tự dặn mình cẩn thận khi để 2 đứa trẻ sàn sàn tuổi trông nhau.