Chị dâu "cố đấm ăn xôi" vay tiền cho con trai mua nhà, đến khi tôi đòi có việc gấp thì ả rút ra tờ giấy nhỏ với nội dung điêu đứng

M.B,
Chia sẻ

Không ngờ chị dâu lại "lỳ đòn" tới mức như vậy!

Trong số các anh chị em trong nhà, tôi là người có kinh tế ổn nhất. Trên tôi là hai anh trai, dưới tôi là một đứa em gái vừa tốt nghiệp Đại học. Tôi chẳng phải lo nghĩ gì cho đứa em gái vì nó học hành rất khá, ra trường đã kiếm được công việc xịn tự nuôi bản thân. Ông anh thứ hai của tôi mất sớm do tai nạn giao thông. Chị dâu cũng đã đi bước nữa nên giờ coi như không còn là thành viên trong gia đình.

Điều mà tôi lo âu nhất thường xuất phát từ anh cả. Gia đình anh ấy khó khăn, vợ chồng công việc không ổn định, đã vậy còn chẳng có chí tiến thủ. Trước đây, khi bố mẹ tôi mất, ông bà có để lại hết tài sản cho gia đình anh cả chị dâu tuy nhiên do tin người quá mức nên anh chị đã bán sạch mảnh đất với giá bèo bọt. Của nả trong tay chưa dành dụm được bao nhiêu thì dồn hết cho đầu tư kinh doanh bán thịt động vật sạch. Chuyện kinh doanh nhà anh chị tôi cũng chẳng tiện hỏi quá sâu, nhưng nghe nói chỉ lãi được chút ít, chưa bứt phá phát triển.

Hiện tại, vợ chồng tôi ở Hà Nội đang giữ phong độ trong công việc và cũng ăn nên làm ra, thi thoảng giúp đỡ các anh em là điều bình thường. Tuy nhiên đối với khoản vay quá lớn thì cũng phải cân nhắc kỹ càng.

Chị dâu "cố đấm ăn xôi" vay tiền cho con trai mua nhà, đến khi tôi đòi có việc gấp thì ả rút ra một tờ giấy nhỏ với nội dung điêu đứng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khoảng hơn 1 năm trước, chị dâu cả và anh trai đã lên Hà Nội để vay tiền vợ chồng tôi. Lý do là vì con trai chị ấy đến tuổi lấy vợ cũng cần mua nhà ổn định cuộc sống ở đất thủ đô này. Khi tôi hỏi giá trị của căn nhà mà hai anh chị định mua là bao nhiêu thì chị dâu nói rất tự tin: "2 tỷ 2". Quả thực nhà chung cư 2 tỷ 2 thuộc mức tầm trung so với thị trường bất động sản nhưng điều làm tôi lăn tăn là tiền đâu ra để mua cơ chứ? Kể cả có trả góp thì với năng lực kinh tế hiện tại của gia đình anh chị ấy cũng rất khó để thanh toán nổi cọc.

Sau đó, chị dâu có nói chủ nhà cho cọc trước 1 tỷ, số còn lại thì trả góp trong vòng 5 năm. Hiện tại anh chị mới gom được 300 triệu, chạy vạy khắp nơi thì vay được thêm 200 triệu. Mục đích tới nhà tôi của hai bác là vay thêm 500 triệu cho tròn 1 tỷ để lấy cọc nhà.

Nghe tới đây tôi đã cảm thấy tương lai của nhà anh chị quá mịt mù. Tiền đặt cọc còn đi vay thì thử hỏi liệu sau này làm sao để trả hết trong 5 năm? Tôi ra sức khuyên nhủ anh chị nên suy nghĩ lại. Bây giờ có nhiều căn chung cư còn rẻ hơn nhưng chất lượng vấn rất ổn. Gia đình không có nhiều tiền thì chẳng tội gì phải mua căn quá giá trị. Nhưng gạt đi mọi tính toán của tôi, anh cả chị dâu vẫn nhất quyết cố đấm ăn xôi vay tiền cho bằng được.

Hai anh chị thậm chí còn khóc lóc, kêu than rằng nếu không mua được căn hộ đó thì cuộc đời sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thôi thì vì thương tình hai anh chị nên tôi và chồng cũng đồng lòng cho vay 500 triệu đồng. Thêm nữa, tôi gia hạn đúng 1 năm sau phải trả đủ 500 triệu đó, nếu không thì đừng gọi nhau là chị em nữa.

Chị dâu "cố đấm ăn xôi" vay tiền cho con trai mua nhà, đến khi tôi đòi có việc gấp thì ả rút ra một tờ giấy nhỏ với nội dung điêu đứng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

1 năm sau, tôi chưa đả động gì vì muốn hai anh chị tự giác trả tiền. Bẵng đi tầm 2 tháng, tôi chợt nhớ ra, cùng lúc gia đình cũng đang cần tiền gấp. Tôi có gọi anh chị đến nhà để trả khoản 500 triệu. Nào ngờ, tất cả những gì tôi nhận được là 200 triệu đồng cùng lời xin khất của chị dâu.

Quá bực tức, tôi mới hỏi "Như thế này là thế nào, trước anh chị hứa với em rồi còn gì?"

Chị dâu lập tức rút một tờ giấy nhỏ đưa tôi. Khi vừa mở ra, tôi hết hồn vì nội dung là tờ giấy khám bệnh ghi anh trai cả bị xuất huyết dạ dày do uống rượu quá nhiều. Tôi chưa kịp tỉnh táo thì chị dâu kể lể "Anh cô vì lo nghĩ chuyện tiền nong quá nhiều nên đã ngày đêm chìm đắm trong men say, chẳng chịu làm ăn gì cả. Đến tôi là vợ khuyên nhủ mãi cũng chẳng được. Giờ cô xem, gom được 200 triệu trả cô chú. Cô chú có đòi tôi cũng không biết lấy tiền đâu ra nữa."

Nghe chị dâu nói xong mà tôi vừa tức giận thái độ của ả lẫn thương anh trai mình. Tôi vừa nửa muốn đòi tiền vừa muốn cho khất nợ. Đã nói trước là vay nhiều như thế đến lúc trả sẽ rất khó khăn nhưng anh chị đâu có nghe. Để đến bây giờ cơ sự như thế này thật làm khó cho vợ chồng tôi quá.

Tôi tiếp tục cho anh chị khất thêm nửa năm. Nhưng giờ tôi chẳng biết mình làm như vậy liệu có ổn không...

Chia sẻ