BÀI GỐC Chồng ngoại tình một cách tinh vi và xảo trá như thế trước mắt tôi

Chồng ngoại tình một cách tinh vi và xảo trá như thế trước mắt tôi

Tôi cứ đinh ninh liệu có cô nàng nào lại chịu đi ngoại tình với một tên “nghèo kiết xác” như chồng tôi chứ. Vậy mà có ngày trái tim tôi như vỡ vụn sau khi biết được sự thật.

3 Chia sẻ

Chết sững khi biết "Kế toán công ty" chồng lưu trong danh bạ lại chính là...

Đ.T.K,
Chia sẻ

Nhìn ánh mắt chồng là tôi biết anh đang giấu giếm chuyện gì đó. Vậy nhưng lúc đó tôi giả vờ tin chồng coi như không có gì xảy ra.

Tôi và chồng kết hôn được hơn 2 năm nay, hiện tại đã có một bé gái 5 tháng tuổi. Chồng tôi làm việc ở xa nên cuối tuần mới về thăm mẹ con tôi. Mấy ngày xa nhà như thế nhưng cũng chỉ chơi với con một lúc rồi sau đó lại hẹn bạn đi nhậu nhẹt.

Có một lần chồng bảo đi đám cưới cậu bạn thân nên sẽ về muộn. Lúc 11 giờ tôi biết anh có gọi cho một người, mà tôi tra trên facebook thì biết đó là số của một người phụ nữ lạ. Đêm đó anh về nhà lúc 2 giờ sáng, tôi tò mò cầm điện thoại anh lên xem thì phát hiện lịch sử cuộc gọi đều bị anh xóa hết.

Chết sững khi biết Kế toán công ty chồng lưu trong danh bạ lại chính là... - Ảnh 1.

Nhìn ánh mắt chồng là tôi biết anh đang giấu giếm chuyện gì đó. Vậy nhưng lúc đó tôi giả vờ tin chồng coi như không có gì xảy ra. (Ảnh minh họa )

Lúc đó linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, sáng hôm sau tôi dựng chồng để hỏi thì anh nhìn tôi hậm hực: "Giờ em còn tính quản lý anh nữa à? Điện thoại của anh thì anh muốn xóa gì thì xóa chứ? Số điện thoại kia là thằng bạn mượn máy anh gọi về cho vợ nó thôi. Em bớt cái thói nghi ngờ đi".

Nhìn ánh mắt chồng là tôi biết anh đang giấu giếm chuyện gì đó. Vậy nhưng lúc đó tôi giả vờ tin chồng coi như không có gì xảy ra. Bẵng đi 2 tuần, tôi lại bí mật kiểm tra máy chồng thì choáng váng khi số điện thoại người phụ nữ kia gọi anh rất nhiều. Chỉ khác điều là trước anh không lưu tên còn giờ thì anh lưu là "Kế toán công ty". Tôi nghi anh đã phản bội tôi, ngoại tình với cô gái đó từ lâu rồi. Không chịu được nữa, tôi gọi chồng dậy để hỏi cho ra.

Sau một hồi vòng vo bị tôi tra khảo quá nên anh khai thật đó là cô gái rót bia ở quán karaoke mà anh vẫn hay tới. Tôi hỏi anh vì sao nói dối tôi lưu tên là đồng nghiệp thì chồng nói sợ tôi lo nghĩ linh tinh. Giận quá nên tôi đòi ly hôn vì tôi biết có khả năng chồng mình đã qua đêm với cô gái ở quán karaoke kia.

Chết sững khi biết Kế toán công ty chồng lưu trong danh bạ lại chính là... - Ảnh 2.

Sau một hồi vòng vo thì bị tôi tra khảo quá nên anh khai thật đó là cô gái rót bia ở quán karaoke mà anh vẫn hay tới. (Ảnh minh họa )

Vậy nhưng chồng tôi vẫn không hề xin lỗi mà còn nói: "Bây giờ em đòi ly hôn anh chỉ vì đi hát có vài cô vào phòng hát rót bia? Em có thấy mình vô lý không? Đàn ông vào đó vui chơi giải tỏa căng thẳng mệt mỏi thôi chứ không ai đi quá giới hạn cả".

Tôi thật sự không biết phải làm sao với người chồng của mình nữa, anh có đủ thời gian đi nhậu nhẹt với bạn bè nhưng không hề có thời gian cho tôi và con. Giờ thì anh còn nói tôi vô lý vì ghen tuông với cả quán karaoke. Chẳng lẽ phải bắt quả tang được anh trên giường với người ta thì anh mới hết đường chối cãi đã ngoại tình sao?

Chia sẻ