Đối tượng đã dùng dao chém em trai và cháu nội của em trai mình (sinh năm 2016) chỉ vì mâu thuẫn cá nhân.
Nghe tiếng gọi lúc rạng sáng, chị T. K. T ra mở cửa thì bất ngờ bị Trịnh Thanh Bình (18 tuổi, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) dùng dao đâm trọng thương và tử vong sau đó. Qua điều tra ban đầu, nạn nhân và thủ phạm có quan hệ tình cảm.
Nghe vợ kể có mâu thuẫn với đồng nghiệp, anh Sơn Tinh điện thoại nói chuyện với đối phương dẫn đến thách thức đánh nhau. Đến tối cùng ngày anh bị chém chết.
Do mâu thuẫn tình cảm, Thức dùng cây rựa chém nhiều nhát vào người "vợ hờ" khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, hắn điều khiển xe máy lao thẳng vào xe ô tô nhằm tự tử nhưng bất thành.
Mặc dù vụ việc cha chém chết con rể rồi bình tĩnh chở xác đến công an đầu thú đã được nửa năm, nhưng nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong lòng người thân của ông. Bà Phượng gần như suy sụp vì từ ngày chồng bị bắt, bà chưa được gặp ông lần nào trong trại giam.
Sau khi dùng dao chém chết vợ, bị cáo Quang ném hung khí, thay quần áo dính máu rồi gọi điện cho con trai về làm đám ma và đến công an đầu thú.
Vừa là cha của nạn nhân, vừa là anh trai của bị cáo, vợ chồng chị Huyền anh Lợi không biết nói gì hơn ngoài những tiếng thở dài đến não lòng.
Một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm dao chém đối phương không nương tay, khiến cộng đồng mạng xã hội vô cùng phẫn nộ.
Khi hai anh em đang chơi trò bịt mắt bắt dê vui vẻ ngoài ngõ thì đã bị hung thủ nhào đến chém liên tiếp nhiều nhát. Cái chết oan ức của các em ai nghe cũng không cầm được nước mắt.
Đêm 7-7, thông tin từ UBND huyện miền núi Ngọc Lặc (Thanh Hóa) - cho biết chiều cùng ngày tại xã Nguyệt Ấn của huyện đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm hai cháu bé tử vong rất thương tâm.