Câu chuyện 8/3 và những vấn đề muôn thuở: Nếu được tặng quà cáp kỳ cục thì vẫn vui vẻ thôi vì đó là tấm lòng, ai nghĩ ra đủ lý do để quên thì cần xem lại

Bài: An Thanh. Ảnh, Clip: Q.Huy,
Chia sẻ

Cả đàn ông và phụ nữ đều có những cảm nhận khác nhau về ngày 8/3. Nhưng về những món quà thì cũng nhiều nhận định chung lắm đấy!

8/3 lại sắp đến rồi, trên các nẻo đường, hoa tươi hay những món quà được bày bán khắp nơi. Trong ấn tượng của tất cả mọi người, đây là ngày mà các bạn nam sẽ dành những món quà, câu chúc mừng gửi đến các bà, các mẹ, các chị hay chính người yêu, vợ của mình.

Câu chuyện tặng quà 8/3 thì chẳng năm nào hết nóng cả. Từ việc năm nay “trend” tặng quà là gì đến những sự cố nho nhỏ khi tặng quà đều được đưa ra bàn tán nhiệt tình. Ai chẳng muốn có một ngày lễ kỷ niệm hoàn hảo, để những người phụ nữ ta yêu thương cảm nhận được hết tấm lòng của mình cơ chứ.

Aeon Mall Hà Đông là nơi tập trung khá đông các bạn trẻ. Hãy nghe họ nói gì về ngày 8/3 khi ngày này đang đến rất gần nhé.

Những bạn trẻ nói gì về ngày 8/3?

8/3 trong bạn là…?

Khi nghe thấy câu hỏi này, nhiều người bật cười và thật thà thú nhận rằng từ xưa đến nay họ chưa bao giờ tự suy nghĩ thật thấu đáo về một ngày kỷ niệm. Tuy nhiên, chẳng ai là không biết về ngày tôn vinh phụ nữ thế giới này hết cả.

Bạn Diệp Anh, một nhân viên bán hàng bật cười: “Với mình, ngày đó khá đặc biệt vì có mẹ bên canh. Hôm đấy, cả nhà sẽ quây quần bên nhau. Dù mình cũng là phụ nữ nhưng ngày hôm ấy, mình sẽ chỉ nhớ và muốn tri ân đến mẹ thôi”

Câu chuyện 8/3 và những vấn đề muôn thuở: Nếu được tặng quà cáp kỳ cục thì vẫn vui vẻ thôi vì đó là tấm lòng, ai nghĩ ra đủ lý do để quên thì cần xem lại - Ảnh 2.

Đình Hộ, nhân viên bán hàng khác lại có suy nghĩ khá đơn giản: “Nó chỉ là ngày Quốc tế phụ nữ thôi mà”.

Một bạn nữ tên Trang chia sẻ: 8/3 là ngày của phụ nữ, ai cũng biết điều đó cả, mình cũng khá mong chờ và quan tâm vì cũng là một người phụ nữ”.

Câu chuyện 8/3 và những vấn đề muôn thuở: Nếu được tặng quà cáp kỳ cục thì vẫn vui vẻ thôi vì đó là tấm lòng, ai nghĩ ra đủ lý do để quên thì cần xem lại - Ảnh 3.

Bạn Trung lại có nhận định sâu sắc hơn chút xíu: “8/3 là ngày của phụ nữ, của phái yếu. Mình thích và khá mong chờ ngày này vì đây là dịp hết sức chính đáng để tặng quà cho người yêu, cho mẹ, những người phụ nữ mình yêu thương”.

Câu chuyện 8/3 và những vấn đề muôn thuở: Nếu được tặng quà cáp kỳ cục thì vẫn vui vẻ thôi vì đó là tấm lòng, ai nghĩ ra đủ lý do để quên thì cần xem lại - Ảnh 4.

Phương, một cô gái 19 tuổi trình bày đơn giản: “Mình cũng quan tâm đến ngày 8/3 chứ, ngày của phụ nữ chúng ta mà”.

Ngọc Ánh và bạn nam tên Phương lại có suy nghĩ gần gũi hơn về ngày này: “Ngày 8/3 là ngày phụ nữ, nó dành cho bà, cho mẹ và các bạn nữ nữa”.

Bình thường, bạn là người được nhận quà hay đi tặng quà?

Diệp Anh thoải mái chia sẻ: “Dù là phụ nữ nhưng mình lại là người thường xuyên đi tặng. Về món quà mà mình nhớ nhất thì có lẽ là một chiếc nhẫn bạc từ người thích mình cũng khá lâu rồi. Mình không hay được tặng quà nên cảm thấy nó rất đáng nhớ”.

Bạn trai tên Hộ nhớ về những việc tặng quà ngày 8/3 từ khi còn đi học đến bây giờ: “Thường vào ngày này mình sẽ mua hoa tặng cho mẹ rồi chúc mẹ những điều ý nghĩa. Hồi xưa khi đi học, các bạn nam cũng góp tiền vào để mua quà tặng bạn nữ trong lớp. Nó cũng là chuyện tặng quà chung chung thôi nhưng dù sao cũng là cả một kỷ niệm đấy”.

Dường như chuyện mua hoa để tặng là lựa chọn của khá nhiều bạn nam khi anh chàng tên Trung và Phương đều nghĩ ngay đến hoa khi chuẩn bị cho việc tặng quà.

“Thường thì mình sẽ chọn một bó hoa rồi câu chúc ý nghĩa nào đó để gửi đến mẹ và người phụ nữ mình yêu”, Trung kể.

“Mình cũng chọn hoa kèm theo một món quà nhỏ nữa để tặng cho mẹ vào ngày 8/3 đó”, Phương chia sẻ.

Xem ra, phương án lựa chọn hoa để tặng vừa an toàn lại tuyết đối lịch sự, đáng học hỏi đấy nhé!

Cô gái Ngọc Ánh lại rất muốn có dịp tặng quà cho được cả bà và mẹ nữa bởi: “8/3 nào mình cũng mua quà tặng mẹ còn bà chỉ có gửi lời chúc về cho bà thôi vì bà ở quê xa xôi”.

Nếu nhận phải những món quà kỳ cục (bao cao su, son màu hồng cánh sen, giày size quá lớn…) bạn sẽ…?

Câu hỏi này đã khiến cho các bạn nữ đều phải bật cười. Có lẽ chẳng ai muốn rơi vào tình huống khó xử này đâu nhỉ.

Diệp Anh: “Nếu mình được tặng những thứ kỳ cục mà người ta ít chọn lựa như bao cao su thì mình cũng thấy bình thường, cái đó cũng tốt mà, nó phục vụ cho bản thân và là biện pháp để mình phòng tránh, không sao cả.

Trang: “Cứ nhận thôi nè, xã hội hiện đại rồi, chẳng cái gì là vấn đề hết cả đâu”.

Phương: “Quà có thế nào thì mình vẫn cứ nhận thôi, nhận rồi về nhà có dùng hay không là do mình mà”.

Ngọc Anh thoải mái hơn khi nói đến những món quà được nhận: “Được tặng quà đã là một niềm vui rồi, nếu như màu son không thích hay giày dép không vừa, quà cáp có vô lý thế nào thì mình vẫn vui, người ta có trân trọng thì mới tặng”.

Câu chuyện 8/3 và những vấn đề muôn thuở: Nếu được tặng quà cáp kỳ cục thì vẫn vui vẻ thôi vì đó là tấm lòng, ai nghĩ ra đủ lý do để quên thì cần xem lại - Ảnh 5.

Bạn nghĩ gì về những đàn ông tìm đủ lý do không tặng và phụ nữ luôn đòi hỏi quà đắt đỏ ngày 8/3?

Những câu hỏi này khiến mọi người đều cảm thấy khá bối rối. Tuy vậy, các quan điểm cũng được đưa ra rất thẳng thắn.

Diệp Anh cho biết: “Khi đang yêu thì có lẽ không nên đặt nặng chuyện qua cáp nhưng nếu anh ta tìm đủ lí do để không tặng quà cho mẹ hay vợ thì thật đáng trách và vô tâm quá. Đôi khi phụ nữ chỉ mong chờ một lời chúc, lời quan tâm chứ không cần quà to lớn gì cả”.

Trang lại có cách giải quyết nếu như rơi vào trường hợp bị bạn trai bỏ quên: “Qua ngày đó rồi mình sẽ nhẹ nhàng hỏi anh là sao lại không nhớ đến ngày lễ như thế, một cách thật sự nhẹ nhàng và tế nhị thôi”.

Cô gái Phương xinh đẹp chia sẻ: “Nếu thế thì mình tự hiểu là người ta không đủ quan trọng với họ nên họ bỏ quên mất rồi”.

Câu chuyện 8/3 và những vấn đề muôn thuở: Nếu được tặng quà cáp kỳ cục thì vẫn vui vẻ thôi vì đó là tấm lòng, ai nghĩ ra đủ lý do để quên thì cần xem lại - Ảnh 6.

Là một người đàn ông, Hộ khẳng định rằng đàn ông thì đừng nên như thế. Phụ nữ mà đòi hỏi quà cũng nên tránh xa: “Những người đàn ông tìm đủ lý do trốn tránh tặng quà thì thuộc dạng vô tâm. Cũng có những người không để ý thật, họ quá vội, quá bận với công việc. Còn ai mà cứ đưa ra lý do này kia để tránh việc quà cáp thì người đó cũng chẳng hay ho cho lắm. Còn phụ nữ mà yêu cầu quà nọ kia đắt tiền, chê quà nhỏ thì mình thấy nói hơi nhạy cảm có lẽ là người có ý đào mỏ thôi”.

Câu chuyện 8/3 và những vấn đề muôn thuở: Nếu được tặng quà cáp kỳ cục thì vẫn vui vẻ thôi vì đó là tấm lòng, ai nghĩ ra đủ lý do để quên thì cần xem lại - Ảnh 7.

Phương lại nghiêng về trường hợp đàn ông thật sự bị quên mất chứ chẳng ai lại như thế hết cả: “Có thể họ quá bận hoặc nhiều công việc trong cuộc sống mà quên mất đi dịp lễ đó. Các bạn nữ đôi khi cũng nên dành sự thông cảm cho đàn ông”.

Ngọc Ánh lại cho rằng quên quà hay chúc của ai cũng được, riêng bà và mẹ phải nên ghi nhớ: “Bà và mẹ là những người mà họ nên chúc mừng và tặng quà nhất, nếu không nhớ được thì quá đáng trách. Còn chuyện con gái đòi quà này kia chắc là tùy hoàn cảnh và quan điểm của họ thôi. Cái này chúng ta đánh giá lại không hay nữa”.

Đúng là có hàng loạt những điều khác biệt trong việc nhìn nhận về quà cáp cho ngày 8/3 đúng không nào. Nhưng cho dù với ý nghĩa thực sự là gì, giá trị món quà có ra sao thì tình cảm của 2 người dành cho nhau vẫn là quan trọng nhất, sự chân thành sẽ chạm đến mọi trái tim.

Chia sẻ