Cảnh sát nghi ngờ băng đảng khét tiếng của Trung Quốc đứng đằng sau vụ 39 thi thể trong container ở Anh

Imacho,
Chia sẻ

Tờ Telegraph đưa tin cảnh sát Anh nghi ngờ vụ việc chấn động này có liên quan đến băng đảng Snakehead đến từ Trung Quốc.

Vụ 39 thi thể được tìm thấy trong container ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Essex (Anh) vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận quốc tế. Cảnh sát đang nỗ lực hết sức để xác định danh tính của những người bị nạn, được cho là có quốc tịch khác nhau và nghi ngờ có dính líu đến đường dây buôn người.

Cảnh sát nghi ngờ băng đảng khét tiếng của Trung Quốc đứng đằng sau vụ 39 thi thể trong container ở Anh - Ảnh 1.

Từng có thông tin 39 người kia là công dân Trung Quốc và cảnh sát Anh cũng không loại trừ khả năng họ là nạn nhân của băng đảng Snakehead khét tiếng đến từ xứ sở tỷ dân, theo Telegraph. Được biết, tổ chức này nhận được hàng chục nghìn bảng Anh từ mỗi người có ý định tìm đường sang Anh và nhờ chúng giúp đỡ. Sau khi đặt chân lên xứ sở sương mù, những người đó sẽ bị bắt đi lao động theo chỉ thị của chúng chứ không hề có cơ hội được hưởng cuộc sống tươi đẹp hơn.

Đây là cuộc điều tra với quy mô lớn và vô cùng nhạy cảm. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để làm rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối và tìm hiểu nguyên nhân vì sao các nạn nhân tử vong" - Phó cảnh sát Essex, ông Pippa Mills cho biết. Cơ quan chức năng hiện tại đã hoàn tất thu thập các thi thể đến tiến hành khám nghiệm tử thi và nguyên nhân cái chết của họ. Ông Pippa đánh giá đây sẽ là một quá trình phức tạp và tốn nhiều công sức.

Cảnh sát nghi ngờ băng đảng khét tiếng của Trung Quốc đứng đằng sau vụ 39 thi thể trong container ở Anh - Ảnh 2.

Cảnh sát nghi ngờ băng đảng khét tiếng của Trung Quốc đứng đằng sau vụ 39 thi thể trong container ở Anh - Ảnh 3.

Tài xế Mo Robinson, cặp vợ chồng Thomas Maher và Joanna, và 1 người đàn ông 48 tuổi người Bắc Ireland là 4 nghi phạm hàng đầu trong vụ việc.

Tính đến thời điểm hiện tại cảnh sát đã bắt giữ được 4 nghi phạm, bao gồm tài xế Mo Robinson, 25 tuổi, cũng là người phát hiện ra thảm kịch kinh hoàng. Danh tính của tài xế thứ 2, người đã nhận nhiệm vụ chở chiếc container đến cảng Zeebrugge (Bỉ) trước khi gửi nó lên phà sang Anh, đang được cảnh sát tích cực điều tra làm rõ.

(Nguồn: Telegraph)

Chia sẻ