Bắt cóc và buôn bán 17 đứa trẻ, trong đó có con trai ruột của chính mình nhưng cho đến khi bị tuyên án tử hình lần thứ 2, "bà trùm buôn người" vẫn không hề hối cải.
Phạm Thị Tú giữ vai trò tìm kiếm con mồi là những cô gái có hoàn cảnh khó khăn, sau đó câu kết cùng đồng bọn lừa sang Trung Quốc lấy chồng với giá mỗi trường hợp từ 300 - 400 triệu đồng.
Tiên thường lên mạng xã hội làm quen các cô gái vùng sâu vùng xa ít hiểu biết rồi dụ sang Trung Quốc lấy chồng sẽ được trả hàng trăm triệu đồng, nhưng thực chất Tiên lừa nạn nhân.
Những thông tin về “chiếc xe buôn người” ở Thái Nguyên đến nay mới chỉ là lời đồn. Phía công an cho hay, có nắm thông tin này nhưng chưa hề có nạn nhân nào đến trình báo về sự việc.