Cái Tết khác thường của người vợ dành cả thanh xuân để kéo chồng về từ tay tình địch

Bài: Lullaby - Ảnh: Quý Nguyễn,
Chia sẻ

Điều đáng nể nhất của người vợ bản lĩnh này là chị dùng nhiều chiêu rất bài bản và khác người, đối mặt với mọi chuyện một cách bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.

Tôi có dịp gặp chị vào buổi trưa 29 Tết. Chị thong dong, tươi tắn trước nhịp xuân hối hả. Người đàn bà ấy, người phụ nữ bản lĩnh ngày hôm nay có thể ngồi đây, bình thản nhớ lại mọi nỗi đau ngỡ như còn nóng hổi và hành trình gian nan của những ngày tháng đã đi qua. Chị bảo, mỗi dịp Tết đến là trong chị lại ùa về bao kỉ niệm, những kỉ niệm thật buồn.

Cái Tết đáng nhớ nhất cuộc đời...

Chị Kiều Trang - người phụ nữ đã "dành cả tuổi thanh xuân để giữ chồng" thoải mái chia sẻ câu chuyện của mình. Chị chậm rãi kể: "Đó là những ngày cuối năm 2011, anh đi công tác ở xa về. Hôm ấy chị dọn bàn thờ, thấy anh ấy chỉ chăm chăm cái điện thoại chị cũng chưa nghi ngờ gì cả, cho đến khi tần suất anh nhắn tin, gọi điện ngày càng nhiều. Nhìn cách nói chuyện thì không có biểu hiện gì khác thường.

Chị cố tỏ ra bận bịu nhưng thực chất vẫn đang quan sát xem chồng mình có thực sự đáng nghi. Rồi đến ngày anh chị cho các cháu về quê nội. Chị vô tình nhìn thấy anh nói chuyện điện thoại bên vườn nhà hàng xóm nét mặt rất rạng rỡ, biểu hiện như người đang yêu vậy. Cả cái Tết năm ấy, chị ăn không ngon, ngủ không yên. Sâu chuỗi lại mọi sự việc chị thấy chồng mình thực sự khác lạ.

Cái Tết khác thường của người vợ dành cả thanh xuân để kéo chồng về từ tay tình địch - Ảnh 1.

Người phụ nữ đã "dành cả tuổi thanh xuân để giữ chồng".

Anh mua quà cho chị, son và phấn - thứ trước đây chưa bao giờ anh động tới. Anh tỏ ra quan tâm và hỏi han chị nhiều hơn. Trong chuyện quan hệ vợ chồng, anh vồ vập như thể nhớ nhung vợ sau bao ngày xa cách, nhưng với linh cảm của người phụ nữ, chị thấy rõ chồng mình chỉ đang cố diễn tròn vai. Sau đó anh lại muốn vào cơ quan sớm hơn ngày đi làm và nhờ chị đi mua đúng loại ô mai sấu non Hàng Đường để làm quà cho anh em đồng nghiệp. Một loạt những lý lẽ vớ vẩn anh đưa ra đã đủ để chị khẳng định: anh đang lừa dối chị".

Quá bối rối và bế tắc, nhưng chị lại chẳng dám tâm sự với ai vì sợ làm xấu mặt chồng, tất cả cũng chỉ là nghi ngờ, có cơ sở gì đâu. Sau một hồi suy nghĩ, chị quyết định nói những khúc mắc trong lòng chị với cậu em thân nhất của chồng, bởi chị cho rằng, đàn ông dù gì cũng sẽ hiểu nhau hơn.

Và câu trả lời chị nhận được là: "Khi chị không chứng kiến thì cứ coi như không biết gì đi. Vì đàn ông có gái gú nhưng vẫn nhớ đến vợ con thì có nghĩa họ vẫn cần gia đình. Chị đừng nghĩ sâu xa quá cho đau đầu".

Chị biết chứ, chị chấp nhận việc đàn ông xa vợ thiếu thốn tình cảm có thể "bóc bánh trả tiền". Nhưng khi đã về đến nhà thì phải gạt bỏ tất cả thú vui qua đường. Những gì anh đã thể hiện trong cái Tết vừa qua chứng tỏ kẻ thứ 3 thực sự không đơn giản.

Chị quyết tâm tìm bằng được bằng chứng gian dối của anh. Bằng mọi mối quan hệ, chị đã có được trong tay danh sách dài dằng dặc thời gian các cuộc gọi của anh cho một số lạ. Chị hỏi thì anh khăng khăng chối, vì trong đó đâu có nội dung tin nhắn rõ ràng. Anh nói gọi vì công việc thì chị cũng chịu thua.

_DSC3016
_DSC3016
_DSC2979
_DSC2979
_DSC3030
_DSC3030

Nhưng thay vì bực bội, tra khảo hay nóng vội giải quyết thì chị lại tỏ ra như vẫn tin tưởng chồng, trong đầu đã vạch sẵn 1 kế hoạch.

"Chị nhờ một vài cậu bạn cũ của anh đến nhà ăn cơm để chia tay anh quay vào nam. Nhiệm vụ của họ là chuốc cho anh say để chị lấy được điện thoại tìm bằng chứng tin nhắn. Không ngờ anh xóa cũng nhanh thật. Nhưng rất may, cô ta thấy sốt ruột nên chủ động nhắn tin trước. Hôm sau, khi anh chuẩn bị hành lý lên đường, chị mua rất nhiều ô mai mà anh yêu cầu. Chị còn nói ý nếu anh đã trót yêu thương người khác thì cứ nói thật với chị, chị sẽ giải thoát cho anh. Nực cười là chồng chị chối khăng khăng và khẳng định chỉ có gia đình", chị kể.

Màn "lật mặt" gay cấn

Chị nhớ lại: "Đau lắm em ạ, đúng ngày 7/3 chị đặt vé lên đường để vào xác minh chuyện ngoại tình của chồng. Chị đến cơ quan anh anh lúc 8 giờ tối. Họ nói anh đi nhậu với mấy đồng nghiệp chưa về. Vừa mệt vừa đói, vừa tủi thân, nhưng đây không phải thời khắc để khóc lóc hay yếu đuối.

Chị hỏi dò được chỗ cô ta làm việc. Chị gọi một chai bia rồi mua thông tin từ một nhân viên phục vụ khác. Sau khi đã có kha khá thông tin, chị quay về cơ quan chờ anh. Anh trở về lúc nửa đêm với bộ dạng say khướt, chắc anh đã dành ngày 8/3 tuyệt vời cho cô ta rồi.

Chị nghĩ giờ thì không thể nói chuyện gì với một gã say. Sẵn có trong tay số điện thoại của ả kia, chị gọi nói chuyện thẳng thắn luôn".

Điều đáng nể nhất của người vợ bản lĩnh này là chị dùng nhiều chiêu rất bài bản và khác người, đối mặt với mọi chuyện một cách bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Tôi không thể quên được những lời lẽ mà chị dành cho kẻ thứ 3. Chị không tự cao, tự đại hay chửi rủa kẻ cướp chồng chị. Chị bảo: "Em yên tâm, chị sẽ không bao giờ đánh em. Chị với em cùng là phận đàn bà, cùng có con, sao lại nỡ làm tổn thương nhau?".

Rồi chẳng hiểu chị nói những gì nữa mà cô gái kia mủi lòng, ngỡ vợ người tình của mình vị tha, hiểu chuyện nên bắt đầu kể lể, tâm sự như chỗ chị em thân thiết. Cô ta còn tố chồng chị nợ cô ta tiền ăn nhậu. Bấy giờ, chị đổi giọng thể hiện vị thế: "Em đừng lo, nếu anh ấy nợ tiền em thật, và chúng ta có thể là bạn, chị sẽ thanh toán hết cho em không thiếu đồng nào. Thậm chí chị còn tặng luôn chồng chị cho em nếu em và anh ấy yêu nhau thật lòng như những gì em nói. Nhưng mà có điều, chị hỏi chồng chị thì chồng chị lại bảo coi em như gái qua đường, không yêu đương gì cả, rằng em không đáng để chị ghen, mẹ con chị vẫn là lựa chọn của anh ấy".

Và lúc ấy, dù là trong điện thoại chị cũng cảm nhận được cô ta khóc thật, có lẽ cô ta có tình cảm thực sự với chồng chị. Cô ta bắt đầu hứa hẹn sẽ không dính líu đến anh nữa. Chị trở về Bắc với lòng nặng trĩu những muộn phiền. Họ lại vẫn tiếp tục quan hệ với nhau và kĩ năng che đậy của anh còn "xuất sắc" hơn trước.

Chị tuyệt vọng thật sự, chị tự hỏi bản thân rằng có phải mình đã quá hiền, quá tử tế với kẻ phản bội ấy? Chị tâm sự để tìm hướng giải quyết từ chị em, bạn bè, 80 % trong số họ xui chị bỏ chồng, còn 20% còn lại trả lời nước đôi, chẳng có ai cho chị một niềm tin để tiếp tục.

Chị nghĩ lại tuổi thơ của mình: "Chị từng không có bố, bố chị từng ngoại tình, giờ chẳng lẽ con chị cũng sẽ đi theo vết xe đổ của mẹ sao. Rồi tương lai con chị sẽ ra sao? Mọi thứ sẽ không chỉ đơn giản là nói buông thì sẽ bỏ được. Tại sao chị phải bỏ cuộc khi chưa thử mọi cách?".

Chiến dịch "đòi chồng"

Sau khi suy nghĩ một cách thấu đáo nhất, thì có lẽ chồng chị và “kẻ thứ 3” kia đã có tình cảm với nhau thực sự chứ không còn là mối quan hệ qua đường như ban đầu họ nghĩ nữa. Vậy thì chị sẽ phải chứng minh cho anh thấy người đàn bà này có đáng để anh đánh đổi như thế không.

_DSC3055
_DSC3055
_DSC3061
_DSC3061
_DSC3058
_DSC3058

Một ngày đẹp trời, bỗng dưng có một anh chàng cao to, đẹp trai xuất hiện, liên tục tấn công người đàn bà đã qua rồi cái thời son trẻ. Sau một tuần, "cá đã cắn câu", cậu em mà chị nhờ chủ động tán tỉnh nhân tình của chồng đã đưa được cô ta vào khách sạn.

Chị hào hứng kể lại: "Hôm ấy, chị chỉ đạo từ ngoài Hà Nội vào. Đúng lúc cô ả ăn mặc mát mẻ nhất thì cậu em mình chụp ảnh gửi luôn sang cho anh ấy và một loạt những bằng chứng chứng minh cô ta dễ dãi thế nào. Còn chị, chị chỉ nhắn nhủ vài câu: 'Biết em thích giai đẹp nên chị tặng cho em đấy. Đây là em tự nguyện chứ chị không có làm gì phạm pháp nhé. Em hứa hẹn với chị đủ điều nhưng em lại rắp tâm cướp chồng chị. Nhưng khi chồng chị vẫn nghiêng về phía gia đình hơn thì em biết vị trí của em rồi đấy. Có lẽ thời gian qua vì chị hiền quá nên em chưa biết những điều chị có thể làm được với em rồi'. Đến đoạn này thì cậu em chị có cởi áo khoe chút body xăm trổ và có thái độ cảnh cáo làm nàng ta sợ dúm dó.

Chồng chị có vẻ là sốc thật sự, không nghĩ cô ta vừa đi chơi với mình xong có thể lên giường ngay với người đàn ông khác. Đúng lúc tâm trạng anh rối bời nhất thì chị đã chuẩn bị chuyển công tác và cả gia đình vào Nam. Chị hiểu, hoàn cảnh của chị ngày hôm nay một phần cũng vì khoảng cách vợ chồng. Chính vì thế, đây là thời điểm chị cần set up lại cuộc hôn nhân này".

Cú "chốt hạ" độc đáo khiến chồng cạch đến già

Quả thật, cuộc đời đã mỉm cười với chị. Một loạt những cố gắng của chị đã phát huy tác dụng, gia đình chị hạnh phúc với cuộc sống mới. Vài tháng mọi thứ ngỡ đã êm đềm thì bất ngờ, cô ả kia nhắn tin kêu gào thảm thiết với anh, nói cô ta sẽ tự tử vì quá nhớ anh. Chị biết anh đã không còn vương vấn gì nhưng lại sợ liên đới nhiều thứ nếu cô ta chết thật. Nhưng cách xử lý của chị mới thật sự độc và lạ.

Đầu tiên, chị gọi điện cho cô ả: "Chị thấy em kêu anh D là em không muốn sống vì thiếu chồng chị. Nhân đây chị cũng cảm ơn vì trước đây xa chị, em đã nhiệt tình chăm sóc anh ấy, còn giờ vợ chồng chị đoàn tụ rồi thì em hết giá trị. Mọi chuyện của em cũng không liên quan đến vợ chồng chị. Mà nếu em chán cuộc sống này thì cứ chết đi, vợ chồng chị sẵn sàng đến viếng".

Cái Tết khác thường của người vợ dành cả thanh xuân để kéo chồng về từ tay tình địch - Ảnh 4.

Chị Trang bên cậu con trai út.

Sau đó chị đanh thép khi thấy anh có biểu hiện lưu luyến: "Ký đi, em mệt mỏi lắm rồi, ly hôn để khỏi phải lừa dối nhau". Nhưng anh lại khăng khăng chỉ có mẹ con chị, và chị tin những lời thề thốt lần này là chân thật. Chị chia sẻ: "Chị biết anh ấy rất sợ khi thấy chị dứt khoát như vậy. Đến lúc anh ấy hỏi anh phải làm gì thì em mới tha lỗi cho anh thì chị thẳng thừng tuyên bố: 'Ly hôn ngay lập tức, anh lấy con kia rồi tôi với anh cặp bồ. Tôi cũng muốn biết cảm giác làm người tình nó khác lạ thế nào. Chứ tôi chán làm vợ rồi'.

Lúc ấy anh trố mắt rồi liên hồi bảo chị điên. Chị chốt hạ một câu: "Nếu còn coi trọng cái gia đình này, anh đừng để 1 ngày em trở nên giống anh. Làm vợ mới khó, chứ làm người tình dễ lắm".

Câu chuyện giành lại chồng từ tay kẻ thứ 3 khép lại bằng một gia đình êm ấm suốt 8 năm qua của anh chị. Nhưng chưa phải tất cả đã kết thúc đâu nhé. Bởi với chị: "Đã không ra tay thì thôi, làm là phải làm cho triệt để".

Phần 2: Biến ông chồng ngoại tình, đủ mọi tật xấu thành chồng 'vàng mười" bằng những chiêu nghịch lý không ngờ

Chia sẻ