BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Cái gì quan trọng hơn: Bản thân cô ấy hay cái màng trinh?

,
Chia sẻ

(aFamily) - Anh nói rất yêu bạn gái mình nhưng thực ra tôi thấy anh chỉ yêu cái màng trinh của cô ấy thì đúng hơn...

Gửi anh G,

Anh nói là rất yêu bạn gái anh nhưng tôi lại thấy anh chỉ yêu bản thân mình và yêu cái màng trinh của cô ấy. Anh nói "đã từng mơ, đã vẽ ra một bức tranh tình yêu nhiều màu chứa đựng một tương lai tươi đẹp để rồi nó bị xé nát".  Tôi không hiểu việc cô ấy đã từng trao thân cho người yêu cũ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bức tranh tình yêu tuyệt đẹp của anh? Nếu đó là một cô gái tốt và cô ấy yêu anh thì việc cô ấy không còn trinh đâu có làm cô ấy trở thành một người vợ tồi.

Hơn nữa, nếu như bây giờ anh vẫn chưa biết cô ấy đã trao thân thì đối với anh mọi việc lúc này và trong tương lai vẫn tốt đẹp cơ mà? Chính vì thế, vấn đề này nằm ở suy nghĩ của anh mà thôi. Nếu anh suy nghĩ thoáng ra thì sẽ không đến mức dằn vặt bản thân mình và "nghĩ về tương lai thì tôi lại đau".

Anh là người đến sau thì đành phải chấp nhận. Còn nếu cảm thấy không thể chấp nhận được sự thật đó thì tốt nhất chia tay để khỏi làm khổ mình và cô ấy sau này. Hãy sớm chấm dứt mối quan hệ này để cô ấy còn đi tìm tình yêu mới xứng đáng hơn anh.

Theo lời anh kể, bạn gái anh là một cô gái tốt, đáng để yêu. Vì thế, anh nên suy nghĩ kỹ kẻo lại để vuột mất của quý khỏi tay mình. Nếu anh vẫn muốn yêu và cưới cô ấy thì hãy nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ lo âu vớ vẩn đó đi. Hãy nghĩ thoáng hơn. Bây giờ là thời buổi nào rồi mà anh vẫn cứ dằn vặt bản thân như vậy trước điều đó?

Trước khi đến với tôi, vợ tôi cũng từng yêu một người khác và tôi chỉ là mối tình thứ hai của cô ấy. Cũng giống như bạn gái anh, cô ấy cũng từng trao thân cho người tình đầu tiên. Đó là một cô gái rất tốt, biết cách cư xử với mọi người.

Trong thời gian yêu cô ấy, chúng tôi không quan hệ với nhau nhưng tôi cũng có những băn khoăn: Liệu cô ấy đã làm "chuyện ấy" với người tình cũ chưa?. Câu hỏi đó cứ xoắn lấy đầu tôi. Nhiều lần tôi định hỏi cô ấy. Nhưng rồi tôi nghĩ nếu có thì sao? Tôi vẫn sẽ yêu cô ấy cơ mà. Vậy thì việc hỏi cô ấy có quan trọng gì đâu? Hơn nữa, ngày nay có mấy cô gái còn trinh khi mà thằng đàn ông nào khi yêu cũng đòi hỏi được "cho". Quá khứ đã qua, điều quan trọng là hiện tại và tương lai. Tại sao tôi cứ phải để quá khứ đó ám ảnh và dằn vặt làm gì?

Tất nhiên, tôi cũng phải đấu tranh trong đầu rất nhiều. Sự tò mò nhiều lúc làm tôi muốn bật ra câu hỏi với cô ấy. Nhưng tôi biết mình sẽ vẫn yêu và lấy cô ấy. Vậy tại sao phải để những chuyện đó xâm chiếm đầu mình?

Tôi chỉ có vài lời chia sẻ như vậy với anh. Hãy biết trân trọng những gì mình có, kẻo đến lúc vuột khỏi tay thì chưa chắc đã lấy lại được.  Hãy biết cái gì quan trọng hơn: Bản thân cô ấy hay cái màng trinh?

Chia sẻ