Có anh trai quý hóa quá cơ, dìm em từ mẫu giáo cho đến khi vào lớp 1!
Bé gái trông cực kỳ xinh xắn và đáng yêu nhưng lại thường xuyên có những biểu cảm rất hài.
Sau khi có con, điều mong mỏi nhất của mọi bố mẹ là con có thể lớn nhanh để bố mẹ sớm được đưa bé ra ngoài chơi, khám phá thế giới tươi sáng và đầy màu sắc quanh mình.
Do những thay đổi hormone khi mang thai nên chị Quỳnh Trang thường xuyên cảm thấy bực bội trong người dù được ông xã và gia đình quan tâm.
Vẫn biết con gái là cô bé hài hước nhưng khi nhận ảnh từ studio, mẹ Trà Vinh vẫn phì cười ngắm những khoảnh khắc con đã "diễn".
Có nhiều em bé đi tiêm rất dễ thương nhưng riêng em bé này được mọi người đồng loạt bình chọn là "đỉnh cao biểu cảm".
Trong khi mẹ đặt bao tâm huyết, hy vọng vào bộ ảnh thật đẹp và ấn tượng để mừng thôi nôi con thì cô bé đã có 1 màn khóc không hồi kết "phá nát" cả bộ ảnh.
Không phải là con chưa có tóc và lông mày, chỉ là vướng dịch bệnh nên hai "món phụ kiện" này vẫn chưa về kịp mà thôi các mẹ ạ.
Bé gái bất mãn với cha mẹ liền gọi điện cho bà nội kể về "thảm cảnh" của mình ở nhà.
Lần đầu tiên nhìn thấy con, bà mẹ này đã phải phì cười vì vẻ mặt độc đáo của bé.