BÀI GỐC Từ ngày chồng mất, năm nào tôi cũng được một người giấu mặt cho cả trăm triệu, lần đầu gặp người ấy, tôi khóc cạn nước mắt

Từ ngày chồng mất, năm nào tôi cũng được một người giấu mặt cho cả trăm triệu, lần đầu gặp người ấy, tôi khóc cạn nước mắt

Từng yêu chung một người đàn ông, vậy mà không hiểu sao lần đầu gặp gỡ, chúng tôi lại ôm nhau khóc.

2 Chia sẻ

Bị vợ ly hôn vì nhập nhèm với người giúp việc, nửa năm sau thấy họ vui vẻ đi chung, tôi mới nhận ra mình ăn trái đắng

T.Trinh,
Chia sẻ

Trong thời gian qua lại với T, tôi luôn giữ mình rất kỹ. Vậy mà chẳng hiểu thế nào, mọi chuyện vẫn bị phanh phui nhanh chóng.

Tôi ly hôn vợ cách đây gần nửa năm. Khi vợ mang thai, chúng tôi có thuê một người giúp việc tên T về để cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Lúc đầu, tôi cũng chỉ xem T như em gái trong nhà. Thế rồi tiếp xúc nhiều, tôi lại bị sự tươi mới ấy làm mờ mắt.

Vốn dĩ tôi dự định chỉ qua lại vài tháng, khi nào vợ sinh con sẽ chấm dứt hoàn toàn. Thế nhưng giấy chẳng bọc được lửa, quen T được gần hai tháng thì chúng tôi bị phát hiện. Bố mẹ hai bên dù đã khuyên can hết lời, tôi cũng đã chấm dứt với T, vậy mà vợ vẫn nhất quyết nộp đơn xin ly hôn. Con chào đời được 2 tháng cũng là lúc chúng tôi đường ai nấy đi.

Thú thật là khoảng thời gian ấy, tôi luôn tự trách bản thân vì không biết giữ gìn hạnh phúc với vợ. Nhiều lần đến gặp con, cô ấy cũng đóng cửa không cho vào.

Bị vợ ly hôn vì qua lại với người giúp việc, nửa năm sau thấy họ vui vẻ đi chung, tôi mới ngã ngửa nhận ra mình ăn trái đắng - Ảnh 1.

Hôm đó khi đang uống cà phê với bạn, tôi vô tình gặp vợ cũ và T đi với nhau. (Ảnh minh họa)

Hôm đó khi đang uống cà phê với bạn, tôi vô tình gặp vợ cũ và T đi với nhau, hai người họ cười nói rất vui vẻ. Cảm thấy có chuyện không đúng, tối ấy, tôi quyết định tìm T để hỏi rõ sự thật. Lúc đầu T vẫn im lặng, mãi đến khi tôi dọa sẽ làm to chuyện, cô ta mới chịu thừa nhận.

T vào làm việc và gạ gẫm tôi đều do một tay vợ cũ sắp xếp. Còn chuyện tại sao cô ấy lại làm như vậy? Đó là vì đứa con trong bụng vợ tôi là của người đàn ông khác. Vì muốn đường đường chính chính ly hôn, lại được đóng vai nạn nhân, vợ cũ của tôi mới cài T vào nhà. 

Nằm mơ tôi cũng không ngờ, những thứ chỉ có trong phim lại xuất hiện trong cuộc đời mình. Nghĩ đến những điều tiếng đã chịu suốt bao tháng qua, tôi bất mãn lắm. Theo mọi người, nếu những gì mà T nói là đúng, đứa bé không phải con tôi, tôi nên làm gì để vạch trần bộ mặt thật của vợ cũ đây?

(Xin giấu tên)

Chia sẻ