"Ngày ký giấy tháo bỏ cánh tay cho con gái, tôi đau như bị cắt đi một phần cơ thể mình. 3 năm kiên cường điều trị, sức khỏe con ngày càng yếu, gánh nặng nợ nần, tôi chưa biết xoay xở thế nào để tiếp tục cứu con".
2 tuổi, khi những đứa trẻ khác vô tư chơi đùa, tập đi, bi bô tập nói thì bé Phúc đang phải từng ngày chiến đấu với căn bệnh u nguyên bào thần kinh ngày đêm hành hạ.
Con trai 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo nằm viện triền miên. Con gái vừa 17 tháng tuổi không người chăm sóc, phải nhờ các sơ cưu mang. Hoàn cảnh nghèo khó, chị Hiền bất lực cầu cứu.
38 tuổi, anh Thành vẫn chưa lấy vợ, xa nhà đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ thì không may bị đột tử, để lại bà Đạt một mình trong cảnh nghèo khó, bệnh tật, đi lại khó khăn.
Bị bại liệt toàn thân đã nhiều năm, sức khoẻ yếu nhưng chị Giang vẫn ngày đêm lo lắng cho sự sống của con trai 21 tuổi mắc bệnh suy thận, không tiền cứu chữa.
Bị ung thư giai đoạn cuối, sức khoẻ suy kiệt nhưng chị Lương Thị Cúc vẫn cố gắng điều trị từng ngày, mong níu kéo sự sống để làm chỗ dựa cho người chồng bị tai nạn và cháu ngoại vừa 2 tuổi.