Xót xa bé trai 2 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa
2 tuổi, khi những đứa trẻ khác vô tư chơi đùa, tập đi, bi bô tập nói thì bé Phúc đang phải từng ngày chiến đấu với căn bệnh u nguyên bào thần kinh ngày đêm hành hạ.

Vừa 2 tuổi, sự sống của bé Phúc đã bị đe doạ vì căn bệnh hiểm nghèo
Sức khỏe bé Nguyễn Lê Gia Phúc (2 tuổi, trú đường Hoàng Quang, phường Thuận An, TP Huế) suy yếu sau 4 tháng phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Bé Phúc nằm lả trên giường bệnh, không quấy khóc nhưng đôi mắt lúc nào cũng ngấm lệ khiến ai nhìn vào cũng xót xa.
Chị Lê Thị Cạn (33 tuổi, mẹ của bé Phúc) vừa đút cháo cho con ăn vừa nghẹn gào kể. 4 tháng trước, thấy con trai đưa tay ôm bụng quấy khóc, dỗ dành mãi không được, vợ chồng chị Cạn đưa đi cấp cứu thì rụng rời chân tay khi nhận kết luận con mắc bệnh u nguyên bào thần kinh.

Bé Phúc được kết luận mắc bệnh u nguyên bào thần kinh
"Từ đó đến nay, tôi nghỉ việc ôm con giành giật sự sống. Hiện con đã trải qua 12 vòng hóa chất và đang có chỉ định ghép tủy trong thời gian tới.
Bệnh tật hành hạ khiến con từ một đứa trẻ khoẻ mạnh, kháu khỉnh giờ héo hon từng ngày, ít ăn, ít ngủ. Khuôn mặt con lúc nào cũng nhăn nhó, ngấm lệ, da xanh xao. Tóc bị rụng hết sau những đợt hóa chất dài ngày", chị Cạn xót xa..

Chị Cạn bên đứa con bất hạnh
6 năm trước, chị Cạn cùng anh Nguyễn Ngọc Em (31 tuổi, quê Khánh Hòa) gặp rồi kết hôn khi cả 2 đều làm thuê làm mướn tại TP Huế. 2 con nhỏ (lớn 5 tuổi, nhỏ lên 2) lần lượt chào đời khiến cuộc sống càng thêm khó khăn nhưng đầy ắp tiếng cười con trẻ. Anh Em làm công nhân cho một cảng than với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Chị Cạn xin phụ trong một xưởng may gần nhà để tiện chăm sóc 2 đứa con. Tháng nào được nhiều công thì chị cũng chỉ nhận được 3 triệu đồng. Tiền lương ít ỏi 2 vợ chồng nhận được chỉ đủ trả tiền thuê trọ, chi tiêu sinh hoạt, học hành của con cái một cách tằn tiện.

Đôi mắt bé Phúc lúc nào cũng ngấm lệ, như đang cầu cứu
"Một tháng nay công ty nơi tôi làm cho nghỉ việc không lương, thời gian kéo dài suốt 4 tháng vì không có việc làm. Hàng ngày tôi phải chạy tới chạy lui để xin việc, ai thuê phụ hồ, bốc vác thì nhận làm. Ngày nào không ai thuê thì tôi lại chạy xe ôm để lo bữa cơm qua ngày.
Mấy tháng nay, vợ chồng tôi cũng phải vay 30 triệu đồng để chạy chữa cho con rồi. Sắp tới con có cơ hội ghép tuỷ nhưng tôi chưa có đồng nào trong tay. Bên nội ở xa, nội ngoại đều nghèo khó, nhà cửa, đất đai không có mà bán hay thế chấp ngân hàng vay mượn. Nếu không được ghép tủy, sự sống của con sẽ bị đe dọa. Tôi biết bấu víu vào đâu để cứu con đây?", anh Em lo lắng.
Cũng theo anh Em, chỉ tính riêng tiền thuê trọ mỗi tháng đã 1,5 triệu đồng, đó là chưa kể tiền ăn uống, sinh hoạt cho cả gia đình, học hành của con gái lớn, thuốc thang cho con trai út…

Chị Cạn cầu xin sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để níu sự sống cho con trai bất hạnh
Những tháng ngày ôm con nằm viện, cuộc sống của mẹ con chị Cạn trông chờ vào những suất cơm cháo của các đoàn từ thiện trao tặng. Nhiều bữa sáng thấy chị không ăn gì, người nhà các bệnh nhi cùng phòng mua cho nắm xôi, chiếc bánh mì để chị lót dạ qua ngày, lấy sức chăn con.
Nhìn đứa con bé nhỏ ngủ chập chờn trên giường bệnh, thi thoảng lại giật mình khóc thét rồi ôm chầm lấy mẹ, chị Cạn càng thêm đau lòng. Chị ước có thể gánh bệnh tật thay cho con trai bé nhỏ, để con bớt đau đớn, sống bình yên như bao đứa trẻ khác dẫu chị biết rằng điều ước này sẽ chẳng bao giở trở thành hiện thực.
Bệnh tật khiến sự sống của bé Phúc mong manh, tương lai mịt mù. Chặng đường níu kéo sự sống đầy khó khăn phía trước của đứa trẻ bất hạnh này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Mọi giúp đỡ cho bé Phúc xin gửi về địa chỉ: phòng 504, tầng 5, khoa Nhi Ung bướu Huyết học ghép tủy, Bệnh viện Trung ương Huế.
Số tài khoản của chị Lê Thị Cạn (mẹ bé Phúc): 102001495561, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0399361106.