Trong suy nghĩ của mẹ tôi, dường như nuôi cháu chính là trách nhiệm của ông bà ngoại và mẹ thản nhiên trút gánh nặng xuống ngôi nhà ấy những 2 lần.
Giữa đêm lạnh, nữ tu ở nhà thờ nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh phía ngoài sân nên ra kiểm tra thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.
Nghe tiếng trẻ con khóc phía ngoài cổng, anh Dũng chạy ra xem thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi cùng lá thư nhờ nuôi.
Trên đường đi bán hàng, bà Th. phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở khu vực ngã ba đường.
Sáng 14/7, đại diện chính quyền xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết, địa phương đã phát loa thông báo về việc tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.
Một cháu bé khoảng một tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trước cửa nhà người dân cùng một số vật dụng và bức tâm thư.
UBND xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, đã thông báo trên các phương tiện thông tin để tìm kiếm người thân của 2 cháu bé (1 gái, 1 trai) sau khi phát hiện hai cháu này bị bỏ rơi.
Vào trưa ngày 16/8, một gia đình lương y tại Bắc Giang bất ngờ phát hiện một cháu bé sơ sinh còn kẹp dây rốn bị bỏ ngay trước cổng nhà.
Khi đang lưu thông trên đường, người dân nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh nên dừng lại quan sát. Sau khi phát hiện một bé gái bị bỏ lại ven đường, người dân đã đưa cháu bé tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và trình báo cơ quan công an.
Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan công an đang liên hệ với bảo hiểm xã hội huyện Ý Yên để xác minh, nếu cháu bé đã có khai sinh và làm các thủ tục bảo hiểm xã hội thì thông tin có thể lưu lại ở đây.