Vừa quen, chàng đã mạnh dạn đòi hỏi

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Ban đầu em còn ngượng ngập, sau em thấy nhờ điều này mà chúng em gần gũi nhau hơn.

Hỏi:

Em chào chị Tâm An,

Em năm nay 24 tuổi, trong khi bạn bè ai cũng có người yêu, còn mình em thì chưa. Thực ra có vài người thích em nhưng em lại chẳng có chút tình cảm nào với họ. 

Năm ngoái, tình cờ qua một tờ báo, em có quen anh, anh ở Vũng Tàu còn em ở Hà Nội. Vì xa nhau nên chúng em chỉ nói chuyện qua điện thoại hoặc chat chit. Nghe giọng nói của anh, em thấy anh là một chàng trai phong trần, đầy nam tính. Anh ấy cũng bảo anh thích giọng nói ngọt ngào, nữ tính của em. 

Qua năm tháng tình cảm của chúng em ngày càng trưởng thành và rất mặn nồng. Mỗi lần nói chuyện, anh ấy đều nói những lời có cánh như "nếu thiếu em anh không thể sống được", "em là hơi thở của anh", "cuộc đời anh là vô nghĩa nếu không có sự xuất hiện của em"…

Rồi thời gian gần đây, anh rủ em chơi trò sex qua điện thoại. Ban đầu em còn ngượng ngập, sau em thấy nhờ điều này mà chúng em gần gũi nhau hơn. 

1 năm sau chúng em hẹn gặp mặt, thật đau lòng khi đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của chúng em. 

Vừa quen, chàng đã mạnh dạn đòi hỏi 1
Sau vài câu nói, em ngỡ ngàng khi anh vội vàng cáo từ (Ảnh minh họa).

Chúng em nói chuyện được một lúc thì anh nói lời chia tay và ra về rất vội vàng. Sau đó, em gọi điện, nhắn tin trên mạng, anh vẫn "im thin thít". Em đau khổ và khóc như chưa bao giờ được khóc, em sợ rằng sẽ chẳng thể quên được anh ấy. Chị Tâm An ơi, vậy là sao hả chị? Là em vô duyên hay vì quá xấu xí? Em đau khổ quá chị ạ…

Nhớ lại những lúc nói chuyện sex qua điện thoại với anh mà em xấu hổ và tủi nhục vô cùng. 

Tại sao người con trai em yêu lại đối xử với em như vậy? Vậy là những lời anh ấy hứa hẹn rồi nói yêu em là giả dối đúng không hả chị? 

(Ngọc Trinh, Thụy Khuê, Hà Nội)

Chị Tâm An trả lời:

Em Ngọc Trinh thân mến, 

Em là cô gái còn rất trẻ, em đang ở cái tuổi khao khát yêu và được yêu, vì vậy có lẽ em rất dễ bị ngộ nhận tình yêu. 

Em và anh ấy quen nhau qua báo chí, chưa hiểu rõ về nhau, chỉ nói chuyện qua điện thoại với những lời nói “mặn” và có cánh, em tin rằng đó là tình yêu. 

Nhưng em ơi, tình yêu thực sự không đơn giản như vậy đâu…

Nhiều người cho rằng tình yêu được nảy nở qua tình bạn, hiểu nhau và gần gũi nhau. Hai em không biết rõ về nhau ngoài số điện thoại, giọng nói, có lẽ điều này sẽ khiến các em tưởng tượng về nhau sẽ khác xa thực tế. 

Có thể khi gặp mặt, anh ấy thấy em khác so với tưởng tượng của mình nên mới có cách hành xử như vậy. Dù sao em cũng nên mừng khi anh ấy không giả vờ yêu mình, để cho mình niềm hi vọng mong manh rồi chia tay trong nước mắt, lúc đó em sẽ đau khổ hơn như thế này nhiều. 

Bây giờ em có thể rất buồn nhưng thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu để xoa dịu nỗi đau. 

Em còn trẻ, sau này em còn nhiều cơ hội tiếp xúc gặp gỡ với nhiều chàng trai khác. Rồi sẽ có ngày tình yêu gõ cửa đúng trái tim ngọt ngào của em. 

Em hãy tự tin lên và yêu thương bản thân mình, an tâm lên em nhé. 

Em và anh ấy chưa có được tình yêu thật sự vậy thì không nên tiếc một điều mình chưa có, phải không nào?

Chúc em bình tâm. 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày trong tuần.




Khi chúng em ngồi cạnh nhau trên thảm cỏ, anh bắt đầu sờ mó em “tràn cung mây”
Vừa quen, chàng đã mạnh dạn đòi hỏi 2
Chia sẻ