Nhục nhã khi bị người yêu coi như búp bê tình dục

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Những lần anh ấy ôm hôn em, em cảm thấy tê dại và thích thú, nhưng điều không tuyệt vời chút nào là càng ngày em càng lún sâu vào ham mê xác thịt.

Hỏi:

Chị Tâm An kính mến,

Em là người con gái ngu ngốc, xấu xa, em đau khổ quá chị ơi. Em có người yêu từ thời đại học, chúng em hứa hẹn nhau rằng sau khi ra trường sẽ cưới. Nhưng khi học xong, do công việc chưa ổn định, lại kẻ Bắc người Nam nên chúng em phải tạm thời chia tay nhau.

Công việc mới còn đang chênh vênh, nhiều bỡ ngỡ lại buồn chán, em đã tìm người để lấp chỗ trống, không ai khác chính là anh đồng nghiệp cùng công ty. Anh hơn em 2 tuổi, đẹp trai, cao ráo, có điều kiện. 

Em bị hút hồn bởi sự nghiệp ăn chơi thả phanh của anh. Anh chẳng tiếc em điều gì, ngày ngày anh đưa em đi ăn ở nhà hàng sang trọng, chiều lại dẫn đi mua váy áo, gấu bông. 

Thực lòng em không có nhiều cảm tình với anh nhưng sự chiều chuộng của anh cũng khiến em xao động. 

Những lần anh ấy ôm hôn em, em cảm thấy tê dại và thích thú, nhưng điều không tuyệt vời chút nào là càng ngày em càng lún sâu vào ham mê xác thịt. 

Em đã bỏ thai 3 lần chỉ vì anh không thích bao cao su, vì anh bảo “trực tiếp mới đã”. Em biết hành động của mình là ngu ngốc, là ác độc với chính bản thân mình nhưng em vẫn trượt dài như thế, từ sai lầm này tới sai lầm khác. 

Nhục nhã khi bị người yêu coi như búp bê tình dục 1
Anh còn nói những lời khó nghe và bảo chỉ coi em như con búp bê tình dục xinh đẹp mà thôi (Ảnh minh họa).

Giờ đây mỗi lần anh gặp em, anh chỉ "đòi hỏi" rồi ra về ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc đó, anh còn nói những lời khó nghe và bảo chỉ coi em như con búp bê tình dục xinh đẹp mà thôi. 

Em đau đớn, nhưng anh mặc kệ, anh chỉ làm những điều mà anh thích, anh không quan tâm tới cảm xúc trong em. Em nhục nhã quá chị ạ, em đã xin nghỉ việc ở cơ quan, dọn nhà tới một địa chỉ mới vậy mà anh vẫn tìm ra và đòi hỏi. 

Em hoang mang cực độ chẳng biết làm thế nào? Tương lai em sẽ trôi về đâu?

Hôm trước, người yêu cũ của em gọi điện muốn nối lại tình xưa, em thực tâm yêu anh nhưng làm sao em có thể đồng ý khi đã lừa dối anh, em là người đàn bà không trong trắng. 

Em thấy có lỗi với anh rất nhiều. Em nên làm gì hả chị Tâm An?

(H.T, Quận 1, TP HCM)

Chị Tâm An trả lời: 

Em H.T thân mến, 

Chỉ vì không biết làm chủ cảm xúc của mình mà trong một thời gian dài em đã tự nguyện trở thành người vợ không công cho anh chàng đồng nghiệp.
 
Em cũng nhận ra rằng, mối quan hệ này chỉ vụ lợi, không phải là tình yêu đúng không nào?

Giờ đây khi em nhận ra anh ấy chỉ lợi dụng mình, chỉ đến với mình để quan hệ xác thịt, coi em là nô lệ tình dục không hơn, em đang muốn thoát ra khỏi tình cảnh này. 

Chị nghĩ nếu em đã cố tình chấm dứt mối quan hệ loằng ngoằng này thì đâu có khó nhưng chưa thành công bởi em chưa thực sự quyết tâm mà thôi. 

Ngoài việc thay đổi nơi ở, em hãy thay đổi cả số điện thoại của mình nữa, nếu có thể em hãy rủ thêm một người bạn gái đến ở cùng em. Nếu anh ta có biết, em hãy dứt khoát từ chối mọi yêu cầu gặp gỡ của anh ấy, nói rõ rằng em không muốn tiếp tục mối quan hệ này. 

Còn về phần người yêu cũ của em, trước mắt theo chị em cứ cho anh ấy làm bạn một thời gian đã, em đừng hứa hẹn trước điều gì. Khi nào hai người thật sự yêu thương nhau, muốn gắn bó với nhau, chị tin tình yêu của em sẽ có cách lên tiếng. 

Sau đó, việc nói như thế nào, nói hay không nên nói, nói tới mức độ nào về chuyện quá khứ lại nằm ở quyết định của em. 

Tuổi trẻ nông nổi, bồng bột dễ mắc sai lầm nhưng nếu biết nhận ra sai lầm, khắc phục triệt để sai lầm đó thì hạnh phúc vẫn đến với em. Chị tin điều đó. 

An tâm lên em, chúc em có sự lựa chọn và hành động chuẩn xác. 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày trong tuần.




Nhiều lần nằm cạnh anh, người yêu anh gọi điện hỏi thăm, nghe những lời thân mật của họ 
lòng em nhói đau, tim như bị ai xiết mạnh nhưng em chấp nhận điều này
Nhục nhã khi bị người yêu coi như búp bê tình dục 2
Chia sẻ