Bác bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành với 9 chiếc đinh găm vào sọ: "Cháu tôi hoàn toàn khỏe mạnh cho đến khi mẹ đón về ở cùng"

Gia Đoàn,
Chia sẻ

"Khi bố mẹ còn ở với nhau, tình trạng sức khoẻ của cháu bình thường, chơi rất ngoan, khi mẹ cháu đón cháu đi thì bắt đầu xảy ra sự việc bất thường", người bác ruột lên tiếng.

Công an huyện Thạch Thất đang làm rõ vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành, nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Kết quả chụp X-quang cho thấy trong sọ não cháu bé có những hình ảnh giống đinh kim, tổng cộng 9 cái. Sau khi thăm khám, phát hiện bé gái có nhiều lịch sử bệnh án bất thường.

Bác bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành, có 9 vật thể lạ trong sọ não bức xúc lên tiếng: "Tại sao cháu em lại uống được thuốc sâu, mẹ cháu đón cháu đi thì xảy ra bất thường" - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp X-quang hộp sọ của bé A.

Theo đại diện của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, đơn vị này có nghi ngờ cháu bé bị bạo hành.

"Qua quá trình thăm khám được biết, trước khi vào viện khoảng 5 ngày, bệnh nhi có biểu hiệu đau tai, gia đình có mua thuốc cho uống thì bệnh nhân bị nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé cũng đã nôn thêm một lần", đại diện bệnh viện nói.

Bên cạnh đó, bé gái có bó bột ở tay. Phần bó bột này được thực hiện trước đó 2 tuần do bé bị gãy tay.

Đại diện bệnh viện cũng cho biết: "Qua khai thác lịch sử bệnh, trước đây 3 tháng, bệnh nhi này từng ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương".

Hiện bệnh viện đã báo cáo cho Công an huyện Thạch Thất và chính quyền địa phương về tình hình của cháu bé.

Trao đổi về sự việc, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác cháu bé, sống ở Cổ Nhuế) cho biết: "Khi bố mẹ cháu ở với nhau thì tình trạng sức khỏe của cháu hoàn toàn bình thường, cháu rất ngoan. Từ khi mẹ cháu đón đi, cháu bắt đầu xảy ra nhiều sự việc bất thường".

Bác bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành, có 9 vật thể lạ trong sọ não bức xúc lên tiếng: "Tại sao cháu em lại uống được thuốc sâu, mẹ cháu đón cháu đi thì xảy ra bất thường" - Ảnh 2.

Bác cháu bé bức xúc cho biết tình hình của cháu.

"Lần đầu tiên cháu có dị vật trong mũi, nhưng mẹ cháu cứ bảo cháu bị bệnh lý, lần thứ 2 đang ở nhà, tôi nhận được tin cháu bị ngộ độc, khi lên BV Thạch Thất thì được biết cháu đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung Ương, nhưng vì vấn đề nhạy cảm nên gia đình dĩ hoà vi quý để mẹ cháu về cùng chồng nuôi dạy các cháu nên người, để các cháu không chịu cảnh thiếu thốn tình cảm của bố mẹ.

Hôm qua, tôi đi làm đến 9h thì nhận tin cháu có 9 cái đinh trong đầu hôn mê sâu... Tôi rất mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc lấy lại công bằng cho cháu. Hiện tại gia đình chưa dám khẳng định điều gì,  bây giờ thay mặt gia đình, tôi rất mong pháp luật lấy lại công bằng, cháu còn quá bé mà phải chịu cảnh tượng như thế này...", người bác bức xúc cho biết.

Bác bé gái 3 tuổi bức xúc lên tiếng về những lần bé nhập viện

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Canh Nậu cho biết, gia đình bé A. có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cháu là con thứ 3 trong gia đình có 3 người con. Sau nhiều lần hoà giải bất thành, tháng 6/2021, bố mẹ cháu đã ly hôn.

Theo thỏa thuận ly hôn, người bố chăm sóc, nuôi dưỡng hai con gái đầu. Bé A. ở cùng mẹ là chị Nguyễn Thị L. (26 tuổi). Tuy nhiên, hiện mẹ bé đang có bầu và sống với người khác.

Ngoài ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, trước đó khoảng 3 tháng, bé A. từng hôn mê sâu do ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương. 2 tháng sau đó, bé gái tiếp tục phải nhập viện ở Thạch Thất do có dị vật đường tiêu hóa.

Như vậy, chỉ trong khoảng 3 tháng, bé A. nhập viện tới 3 lần.

Chia sẻ