Thay vì cố gắng trốn tránh hay che giấu những vết rạn da hay chiếc bụng chảy xệ hay những sự thật không được “màu hồng” sau khi sinh con, những bà mẹ nổi tiếng này đã thoải mái và dũng cảm chia sẻ câu chuyện thật của họ.
Một mẹ bầu gần đây vì cảm thấy quá ấm ức đã chia sẻ câu chuyện khó tin của bản thân bị chính mẹ ruột mắng vì không chịu đi du lịch cùng gia đình, chỉ vài tuần sau khi sinh em bé.
Bà mẹ đột ngột phát hiện trong bụng không thoải mái, cụ thể cô có cảm giác như có thứ gì đang động đậy, di chuyển nhẹ nhàng trong bụng mình mà không hiểu vì sao.
Mẹ đẻ rồi đến mẹ chồng cũng quở mắng em không biết chăm con, dù em đã cố ăn uống các chất bổ dưỡng nhưng chẳng thay đổi được gì.
Em chồng lên chăm ở cữ được một tuần mà tôi chỉ muốn tống em về quê thôi.
Hiện tại, sau nhiều năm, cậu bé đáng thương ngày nào đã lớn khôn.
"Nói thế nào nhỉ, đôi khi sẽ có vài khoảnh khắc, chỉ cần một câu nói hay hành động thôi thì tất cả những tình cảm mình vun đắp về tình yêu, hôn nhân tan vỡ hết cả", người phụ nữ chia sẻ.
Sau khi sinh đứa con thứ hai được 3 tháng, cô đã bất ngờ kết thúc cuộc đời bằng cách nhảy xuống tòa nhà cao tầng. Các nhà tâm lý học cho rằng, hành vi tự tử của Tiểu Ngụy có liên quan đến chứng trầm cảm sau sinh.
Thai phụ sau khi sinh nghỉ ngơi rất quan trọng, nhưng hoạt động một cách thích hợp, khoa học lại thực sự cần thiết, có lợi cho sức khỏe.
Lần này những kẻ từng chê bé xấu xí phải ngượng ngùng im lặng. Vậy là người mẹ đã lật ngược tình thế một cách ngoạn mục!