Bị mẹ đẻ mắng mỏ vì… không chịu đi du lịch chỉ sau khi sinh vài tuần, câu chuyện khó tin nhưng có thật

Lam Phương,
Chia sẻ

Một mẹ bầu gần đây vì cảm thấy quá ấm ức đã chia sẻ câu chuyện khó tin của bản thân bị chính mẹ ruột mắng vì không chịu đi du lịch cùng gia đình, chỉ vài tuần sau khi sinh em bé.

Mẹ bầu giấu tên này chia sẻ trên mạng xã hội rằng ngày dự sinh của cô là cuối tháng 8 tới: "Tôi đang bầu tháng thứ 8 với em bé đầu tiên và ngày dự sinh là 22 tháng 8. Mặc dù khi bạn mang bầu, bạn nhanh chóng học được rằng ngày dự sinh thực chất vô cùng mơ hồ. Vì thế nên thật ra em bé có thể chào đời bất cứ lúc nào trong tháng 8".

Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ bố mẹ của mẹ bầu này đang có ý định đi du lịch vào khoảng giữa tháng 9 và khăng khăng muốn cô cùng bạn trai và em bé mới sinh đi cùng. Và khi cô tỏ ý muốn từ chối, mẹ cô đã tức giận, chỉ trích con mình là "nực cười" và không thể hiểu nổi lý do vì sao.

Bị mẹ mắng mỏ vì…không chịu đi du lịch chỉ sau khi sinh vài tuần, khó tin nhưng có thật - Ảnh 1.

Ngày dự sinh là 22 tháng 8 nhưng mẹ bầu này lại bị "bắt" đi du lịch vào giữa tháng 9.

Nhưng vấn đề lại vô cùng rõ ràng với mẹ bầu này và đa số cộng đồng mạng. Thứ nhất là tình hình dịch bệnh vẫn vô cùng nguy hiểm trên khắp thế giới. Thứ hai, vào thời điểm đó, họ sẽ có thêm một thành viên nhỏ mới và thành viên này sẽ cần phải ăn, ngủ và vệ sinh và rõ ràng là nên tránh tiếp xúc với nhiều người. Và thứ ba là "chúng tôi hoàn toàn không biết ca sinh hay giai đoạn phục hồi sau sinh sẽ diễn ra như thế nào hay kéo dài bao lâu bởi ai mà biết được chứ?", cô giải thích. "Vì tất cả những lý do đó, tôi cảm thấy rằng đó không phải điều đúng đắn nên làm".

Cô tiếp tục tâm sự: "Tôi nói lại như vậy cho mẹ và mẹ mắng rằng tôi thật nực cười và ngớ ngẩn nhưng bố thì hoàn toàn hiểu cho quyết định của tôi. Mẹ nói với tôi rằng 'con không thể để cuộc sống của con phải chờ đợi chỉ vì con vừa sinh em bé'".

Chính những lời nói đó của mẹ đã khiến cô muốn đăng tải bài viết này và giãi bày với mọi người: "Có phải chỉ mình tôi nghĩ đó là những lời nói thật sự tệ hại không? Chuyện tôi không muốn đi du lịch với một em bé sơ sinh vừa chào đời, chỉ một vài tuần sau sinh chả nhẽ không xác đáng sao?"

Bị mẹ mắng mỏ vì…không chịu đi du lịch chỉ sau khi sinh vài tuần, khó tin nhưng có thật - Ảnh 2.

"Chuyện tôi không muốn đi du lịch với một em bé sơ sinh vừa chào đời, chỉ một vài tuần sau sinh chả nhẽ không xác đáng sao?" (Ảnh minh họa).

Điều đáng buồn là mẹ của cô, người sắp làm bà ngoại lại không nghĩ như vậy và vẫn không buông tha: "Mẹ đang khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bà ấy vẫn khăng khăng theo cách của mình và bà ấy sẽ tiếp tục như vậy bởi bà nghĩ là mình đúng và tôi là người thảm hại".

Sau khi chia sẻ, bà mẹ này đã nhận được rất nhiều những phản ứng ủng hộ của cư dân mạng. Một người lên tiếng: "Đừng đi. Dịch bệnh vẫn đang hoành hành và bạn sẽ đón chào một sinh linh nhỏ, và lúc đấy bạn vẫn đang trong giai đoạn hồi phục và học cách làm mẹ! Thật là kì dị khi mẹ bạn lại nổi cáu vì chuyện đó!".

Một người khác bình luận: "Bạn hoàn toàn có thể và nên 'để cuộc sống của bạn chờ đợi' khi bạn đang hồi phục sau ca sinh".

Người thứ ba nói: "Bạn không nên đi. Bạn hoàn toàn không biết được cuộc sống, hay thế giới sẽ như thế nào vào thời điểm 4 tuần sau ngày dự sinh đâu".

Thấy được những bình luận này, mẹ bầu đã bày tỏ sự biết ơn vô cùng của mình khi biết được rằng mình không phải là người duy nhất nghĩ thật là điên rồ khi cân nhắc chuyện đi du lịch: "Cảm ơn mọi người rất nhiều vì những phản hồi cho bài viết này! Nó thực sự rất có ý nghĩa đối với tôi, có thể còn nhiều hơn bạn tưởng tượng đấy! Tôi vẫn luôn nghi ngờ bản thân và không biết được liệu mình có đang làm đúng hay không nên thật tuyệt khi biết được rằng trực giác của mình lần này đã đúng. Tôi chắc rằng những vấn đề của tôi xuất phát từ việc lớn lên với một người mẹ như mẹ của tôi".

Bạn sẽ không đoán biết chắc là mình sẽ sinh nở vào khi nào và quá trình phục hồi sau sinh ra sao. Vì thế, nếu các mẹ có con nhỏ muốn đi du lịch, hãy theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân và đợi ít nhất 1 tháng mới nên tiếp xúc với môi trường xung quanh.

Chia sẻ