Xúc động dòng tin nhắn chưa kịp gửi của người mẹ ung thư, khiến cô con gái vừa vào đại học “ghét mẹ suốt đời” trong mưa nước mắt

Haley,
Chia sẻ

Những ngày ôn thi vào đại học cũng là ngày mẹ cô gái bị ung thư, khi đỗ đại học cũng là khi mẹ qua đời. Bỗng một ngày dọn phòng, cô gái vô tình đọc được tin nhắn mẹ chưa kịp gửi cho mình, rồi tuôn trào cảm xúc.

Vừa qua trên mạng xã hội chia sẻ một dòng cảm xúc đã khiến không ít người xúc động. Câu chuyện về cô con gái cả luôn oán trách mẹ thiên vị em, dành hết tình yêu của mình cho cô con gái út. Lại còn luôn bị mẹ so sánh với em từ cách nói chuyện, cách ăn mặc, thành tích học...

Xúc động dòng tin nhắn chưa kịp gửi của người mẹ ung thư, khiến cô con gái vừa vào đại học “ghét mẹ suốt đời” trong mưa nước mắt
 - Ảnh 1.

Dòng tâm sự của cô con gái trong ngày giỗ đầu của mẹ nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

 

Ở cái tuổi mới lớn, thay đổi từ cách nghĩ đến tâm lý đã khiến những bài học của mẹ dành cho cô gái trở thành điều tiêu cực. Cô gái kể "chỉ mong mẹ không nói nữa... và điều đó thành hiện thực khi mẹ bị ung thư".

Xúc động dòng tin nhắn chưa kịp gửi của người mẹ ung thư, khiến cô con gái vừa vào đại học 'ghét mẹ suốt đời' trong mưa nước mắt  - Ảnh 2.

Dòng tin nhắn người mẹ ung thư chưa thể gửi đến cho con gái.

Vừa phải đi ôn luyện cho cuộc thi bước vào ngưỡng cửa đại học sắp tới gần, chỉ có buổi tối cô con gái cả mới có thể vào thăm mẹ. Nhưng chỉ được ít phút mẹ lại xua tay bắt về, cô gái không nghĩ mẹ đang lo cho mình bị ảnh hưởng kết quả học tập mà luôn nghĩ rằng mẹ không thích mình.

Thế nhưng kỷ vật nhỏ của mẹ, cũng là thứ khiến cô gái thay đổi hoàn toàn về mẹ mình. Trong lúc đang dọn phòng thì thấy chiếc điện thoại cũ của mẹ, mở máy ra là dòng tin nhắn gửi đến cha và các con nhưng không may chiếc sim bị lỗi không thể gửi đi được. Đó cũng là lời cuối cùng gửi lại gia đình nhỏ, khiến cô gái hối hận vì mình không hiểu lòng mẹ.

Trong ngày giỗ đầu của mẹ, cô gái bước vào đại học theo tâm nguyện của mẹ, chị em không còn cãi nhau vì ghen tỵ mà cô gái mong mẹ có thể mỉm cười tự hào về chúng con...

Xúc động dòng tin nhắn chưa kịp gửi của người mẹ ung thư, khiến cô con gái vừa vào đại học 'ghét mẹ suốt đời' trong mưa nước mắt  - Ảnh 3.

Nhiều người đọc được bình luận cảm thấy đồng cảm và chúc cô gái trẻ mạnh mẽ, vững tin...


Chia sẻ