Bị ung thư giai đoạn cuối, sức khoẻ suy kiệt nhưng chị Lương Thị Cúc vẫn cố gắng điều trị từng ngày, mong níu kéo sự sống để làm chỗ dựa cho người chồng bị tai nạn và cháu ngoại vừa 2 tuổi.
Người phụ nữ ở Hà Nội đi khám vì đau xương háng nhưng nhận về kết quả ung thư giai đoạn cuối. Sau đó, bệnh nhân đã kiên trì làm 1 việc suốt 3 tháng, kết quả khiến bác sĩ bất ngờ.
Cái chết cận kề, lo sợ 2 con nhỏ lặp lại nỗi đau mồ côi giống mẹ ngày xưa, chị Hoài khẩn cầu giúp đỡ để có thêm kinh phí điều trị ung thư, kéo dài sự sống.