Xót xa hình ảnh cô bé 11 tháng tuổi đầu phình to như quả bóng vì bẩm sinh đã mắc 1 bệnh quái ác

Thu Hà,
Chia sẻ

Đầu sưng to như quả bóng từ biến chứng của 1 căn bệnh quái ác khiến bé gái này gặp nhiều khó khăn để duy trì sự sống.

MK Cruz, 11 tháng tuổi đến từ Manila, Philippines mắc căn bệnh não úng thủy ngay từ lúc sinh ra. Theo thời gian, khối u ngày càng lớn, khiến đầu cô bé phồng lên như một quả bóng bay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị giác.

Dù hoàn cảnh kinh tế không mấy dư giả, tuy nhiên gia đình MK vẫn đang chạy vạy khắp nơi để tìm được một bác sĩ phẫu thuật có thể cắt bỏ khối u khổng lồ này.

Xót xa hình ảnh cô bé 11 tháng tuổi đầu phình to như quả bóng vì bẩm sinh đã mắc 1 bệnh quái ác - Ảnh 1.

Bé MK 11 tháng tuổi và mẹ - chị Cathleen Chavoso (18 tuổi). Ảnh: Daily Mail.

Não úng thủy là một bệnh trong đó chất lỏng được tích tụ trong não, gây áp lực lên hộp sọ, khiến nó phình to ra bên ngoài và ảnh hưởng trực tiếp đến não. Theo Hiệp hội não úng thủy, cứ 1000 trẻ em sinh ra thì có 1 bé mắc căn bệnh này, ngang với tỷ lệ mắc hội chứng Down.

Với những bé bị ảnh hưởng cấp độ nặng, giải pháp duy nhất để chữa trị là phẫu thuật đặt một ống dẫn lưu chất lỏng để giải phóng áp lực bên trong hộp sọ. Sưng tấy do tràn dịch não thường lan rộng khắp đỉnh đầu, tuy nhiên ở trường hợp của MK, dường như tất cả chất lỏng tích tụ hết vào một phần đầu dẫn đến hình thành một khối u.

Theo Hiệp hội não úng thủy, cứ 1000 trẻ em sinh ra thì có 1 bé mắc căn bệnh này, ngang với tỷ lệ mắc hội chứng Down. Ảnh: Daily Mail.

"Các bác sĩ nói rằng, mắt con bé có thể hồi phục nếu loại bỏ thành công khối u trên đầu. Tuy nhiên, quá trình phẫu thuật có thể mang đến rất nhiều rủi ro. Tôi không dám tưởng tượng đến điều kinh khủng hơn có thể xảy đến với MK nữa", Reynaldo, 32 tuổi, cha của MK cho hay.

MK sẽ cần phải đặt ống vào não để hút hết chất lỏng dư thừa ra ngoài, sau đó phẫu thuật thêm để tái tạo lại hộp sọ. Để chữa trị thành công căn bệnh quái ác này, gia đình cần phải bỏ ra hàng ngàn đô la – một số tiền lớn đối với người chở xe ba gác như vợ chồng ông Reynaldo.

Thêm một vấn đề nữa khiến gia đình MK lo ngại đó là sọ trẻ em không hợp nhất hoàn toàn với nhau và dần cứng lại cho đến khi chúng 2 tuổi, vì vậy rất dễ bị biến dạng.

"Nếu không làm phẫu thuật kịp thời, hộp sọ của MK sẽ bị biến dạng vĩnh viễn. Hiện tại, chúng tôi đang đợi một bác sĩ từ Mỹ đến phẫu thuật bởi không một ai ở Philippines có thể làm được điều này" bố MK cho biết thêm.

Hiện, người dân ở Manila bắt đầu kêu gọi quyên góp tiền để có thể giúp đỡ gia đình MK phần nào. Mẹ của MK, chị Cathleen Chavoso xúc động nói: "Vậy là con gái tôi đã được cứu sống rồi."

Dù đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm xong, mẹ của MK vẫn tràn đầy hy vọng: "Con gái tôi có thể được cứu vì ngoài kia còn rất nhiều bác sĩ giỏi có thể làm điều đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì con gái mình”.

(Nguồn: Dailmail)

Chia sẻ