Dù bé Như An - con gái của anh Trần Kiên đã mất lâu rồi, nhưng nỗi nhớ con, tình thương của anh dành cho bé vẫn còn mãi.
"Vợ chồng tôi chẳng có gì ngoài 2 đứa con. Vậy mà ông trời không thương, bắt cả 2 đứa chịu chung số phận. Đứa mới 7 tuổi, đứa lên 5 mà sự sống của chúng chẳng khác nào ngọn đèn dầu trước gió, tắt lúc nào không hay", chị Huyền đau đớn.
Bức ảnh cuối cùng đau lòng này được chụp không lâu trước khi cô bé Eva 5 tuổi qua đời vì một dạng ung thư hiếm gặp ở trẻ em.
Thế giới của cô giờ đây chỉ là mớ ảo ảnh mờ đục trên trần nhà hòa cùng thứ ánh sáng bàng bạc buổi chiều tà hay sớm mai hắt qua ô kính cửa sổ. Cô bị nhốt trong chính căn bệnh của mình, thời gian đã đóng băng, cô là giọt máu trên lớp băng ấy...
Sáng cuối cùng con như hiểu chuyện. Con ăn hết bát cơm, lướt mạng rồi nằm ngủ. Ôm cánh tay tôi, con nói "Mẹ, con ngủ nhé!" rồi con lịm đi và không bao giờ tỉnh nữa.
Cuộc điều tra về Turner chỉ chính thức được tiến hành khi một bác sĩ nghi ngờ lời thông báo của bà ta về con gái 11 tuổi bị mắc bệnh ung thư nhưng thực tế đây chỉ là lời chẩn đoán giả mạo.
Có những lúc, cô tưởng chừng như phải đầu hàng trước căn bệnh quái ác suốt cả thập kỷ dài dằng dẵng, đến mức bác sĩ cũng “bó tay” để bản thân cô tự chống chọi mỗi ngày…
Sau khi người đàn ông qua đời, các bác sĩ phẫu thuật đã cắt lấy phần ruột già chứa 18kg phân. Ở đoạn phình to nhất, ruột già của người đàn ông này có đường kính khổng lồ lên tới 76cm.
Hơn 2 tuần sau lần đại phẫu đầu tiên, gương mặt anh Lê Văn Mến (35 tuổi, ngụ tại An Giang) đã cải thiện đến 50%.
Đây là câu chuyện về một cậu bé đáng yêu sống gần cả đời trong những quả bong bóng nhựa vô trùng, chờ đợi ngày qua ngày để được chữa khỏi căn bệnh liên quan đến hệ miễn dịch nguy hiểm trong cơ thể. Đáng tiếc là ngày đó chẳng bao giờ tới.