Xót xa bé trai 4 tuổi bị bỏng nặng biến dạng mặt

Theo Trần Hằng/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Trong lúc bố mẹ đi làm, bé Ngô Công Tuấn Anh (4 tuổi) đã đốt lửa gần đống rơm để nướng hạt điều ăn nhưng không may ngọn lửa cháy lớn làm mặt và tay bé bị bỏng nặng. Khi có người đến cứu, bàn tay bé bị dính vào ko cử động được, vành tai bị dính 1 bên chỉ còn nghe được 1 bên, miệng cũng bị dính chỉ còn hở 1 phần để đưa được thức ăn vào.

Những ngày gần đây, nhiều người ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng lại nhìn thấy hình ảnh của người mẹ dắt đứa con trai đáng thương bị bỏng nặng đến biến dạng mặt mũi vào viện điều trị. Do những vết da được ghép chồng chéo trên gương mặt khiến gương mặt bé trai biếng dạng; tai, tay cũng bị dính lại với nhau không cử động được.

Vết bỏng sâu khiến gương mặt Tuấn Anh biến dạng.

Theo tìm hiểu, bé Ngô Công Tuấn Anh (4 tuổi) là con trai út của chị Hà Thị Len (quê Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam). Bé sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em. Hằng ngày ba mẹ bé đi làm thuê ngoài đồng từ 5 giờ sáng đến chiều tối mới về nên các chị em phải tự chăm sóc lẫn nhau.

Cách đây 3 tháng, bé Tuấn Anh cùng anh trai nướng hạt điều bằng rơm để ăn thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy lớn khiến rơm cháy lan qua khắp người, thấy vậy anh trai bé đã chạy đi kêu người đến cứu. Do ngọn lửa cháy quá lâu nên lúc có người đến thì ngọn lửa đã làm cháy đen gương mặt và tay bé. Do vết bỏng quá nặng nên mọi người đã lập tức bồng bé đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chữa trị.

 
Vành tai và các ngón tay của bé dính chặt vào nhau không cử động được.
 
Mỗi lần soi gương bé lại khóc thét lên vì sợ cái “mặt nạ” trên gương mặt.
 
“Gia đình được 4 đứa con, do nhà nghèo quá nên để Tuấn Anh ở nhà cho chị lớn giữ nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy, mỗi lần nhìn gương mặt của con bị bỏng tôi lại tự trách mình”, chị Len rơm rớm nước mắt nói.

Nhập viện trong tình trạng vết bỏng nặng và sâu nên các bác sĩ đã nhanh chóng cho bé vào phòng cấp cứu để điều trị chống sốc bỏng. Sau đó bé được đưa vào phòng cách li để cấy ghép da. Vùng da ở đùi bé được đưa lên để đắp vào những vết bỏng nặng ở mặt và tay. Nhưng do bị bỏng quá nặng khiến cho các ngón tay bé bị dính lại với nhau cử động được, vành tai cũng bị dính 1 bên chỉ còn nghe được 1 bên, môi bị dính lại với nhau chỉ còn hở một khoảng trống khiến cho việc ăn uống của bé trở nên rất khó khăn.

Điều trị ở bệnh viện được hai tháng, sức khỏe dần ổn định thì các bác sĩ cho bé về. Về đến nhà cứ mỗi lần nhìn vô gương, bé khóc và hỏi mẹ: “Lúc nào bác sĩ mới tháo cái mặt này ra cho con, lúc nào tay con mới lại thẳng ra và cử động được hả mẹ”. Cứ mỗi lần nghe con hỏi, chị Len chỉ biết ôm con khóc, chị không dám nói với con rằng gương mặt đó sẽ theo con đến suốt đời.

“Từ ngày con ghép da, hai vợ chồng tôi chạy vạy vay mượn ngược xuôi để lo cho con, bây giờ tình trạng sức khỏe con cũng đỡ rồi nhưng mỗi lần thấy con nhìn vào gương rồi khóc thì lòng tôi đau đớn lắm. Ba bé đem gương soi trong nhà cất hết đi nhưng khi có người đến thăm hay bị mấy bạn trong xóm trêu chọc thì bé lại khóc suốt”, chị Len chia sẻ.

Chị Len xót xa nhìn con chịu đau đớn.
 
Những vết sẹo lồi lõm sau phẫu thuật ghép da của bé.
 
Ngày 15/8 vừa rồi do sức khoẻ bé yếu và sốt li bì nên chị Len lại lặn lội đưa con đến khoa Bỏng, Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng để chữa trị. Tại đây, các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của bé rất yếu nên phải tiếp tục nhập viện điều trị.

Khi bày tỏ với các bác sĩ về mong muốn được phẫu thuật gương mặt cho con được lành lặn, chị Len như ngã quỵ khi các bác sĩ ở đây cho biết gương mặt bé dù có tiến hành phẫu thuật lại gương mặt cho con rất nhiều lần nữa sẽ rất tốn kém và vẫn không thể lành lặn lại được, vết bỏng ăn sâu vào da thịt nên gương mặt của con rất khó xóa được những vết sẹo lồi lõm.

“Bây giờ tôi chỉ mong có một phép màu nào đó giúp con lành lặn được, cứ ai thuê gì ở nhà ba bé cũng đi làm để mong dành dụm được tiền mà phẫu thuật tay và vành tai cho con, mong sau này con lành lặn như những đứa trẻ khác, có thể chạy nhảy, cười nói mà không mặc cảm. Mỗi lần con hỏi “mẹ ơi khi nào bác sĩ tháo mặt nạ ra cho con” thì tôi đau đớn lắm, đem về cứ trằn trọc mãi không ngủ được”, chị Len chia sẻ.

Mọi đóng góp xin gửi về: Chị Hà Thị Len (mẹ của bé Tuấn Anh) - tại phòng số 3 - tầng 2 - khoa Bỏng tại Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng - SĐT của mẹ bé Tuấn Anh: 01653752097



Chia sẻ