Đau lòng cảnh bố nghèo ôm con gái 2 tuổi bị bỏng nặng, cuốn băng trắng toát

Hà Hương, ảnh: KL,
Chia sẻ

Băng trắng quấn khắp người vì bị bỏng nặng, dù được bố bế, bé gái Lờ Thị May (2 tuổi, người dân tộc Mông) vẫn không ngừng khóc thét lên vì đau đớn.

Cơ thể nhỏ bé của em bé gái bị bỏng nặng vẫn cứ cong mình, oằn lên để chống những cơn đau khủng khiếp. Mới 2 tuổi đầu, nhưng ngày nào em cũng theo gia đình lên nương làm rẫy, cho đến ngày 19/4, tai nạn xảy đến với em. 

em bé dân tộc bị bỏng nặng
Nhìn thân hình bé nhỏ cuốn đầy băng trắng khóc ngằn ngặt khiến ai nhìn cũng phải thương cảm

Bao người đứng trong Khoa Bỏng trẻ em ở viện Bỏng Quốc Gia phải quay đi gạt nước mắt, không dám nhìn bé May vật vã trong cơn đau đớn, hay nghe tiếng bé khóc thét. Chỉ đến khi kiệt sức, bé mới chịu thiếp đi nhưng mỗi khi nước dịch từ trong những vết thương sâu úa ra thấm đẫm băng gạc, em lại oằn lên đôi tay của bố cựa quậy khóc ré lên nức nở. 

Tiều tụy ngồi bên giường bệnh ôm con gái, đã nhiều đêm thức trắng cùng với sự đau đớn của con, nhưng sự ân hận, day dứt vẫn còn nguyên trên gương mặt còn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi của người bố trẻ tuổi tội nghiệp. 

em bé dân tộc bị bỏng nặng
Chỉ khi mệt bé mới thiếp đi nhưng một lát bé lại dậy khóc thét vì những vết đau hành hạ bé

Dù là người đàn ông sức dài vai rộng nhưng nhìn con gái khóc ngất giẫy giụa trên tay mình, anh Lờ A Li vẫn không khỏi bàng hoàng, xót xa, đưa tay lên quệt nước mắt, che miệng ngăn tiếng nấc, anh sùi sụt kể cho chúng tôi câu chuyện của mình. 

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo thuộc bản Xuế Vế, xã Nam Phong, huyện Phú Liên, Sơn La, anh Lờ A Li (20 tuổi) và chị Phạm Thị Bờ La (19 tuổi) nên vợ nên chồng được 3 năm. Ngoài bé Lờ Thị May, anh chị còn có một em bé mới sinh, hiện mẹ cháu đang ở nhà chăm em bé còn anh lên Hà Nội chăm con gái lớn bị bỏng. 

em bé dân tộc bị bỏng nặng
Nhìn con, anh Li đầy lo ngại không biết tương lai mình sẽ chi trả như thế nào cho việc chữa chạy cho con gái bỏng nặng

Hai vợ chồng trẻ này chẳng có công việc gì ngoài cấy vài sào ruộng lúc được, lúc mất mùa, cái nắng cái gió khiến cuộc sống của gia đình này bữa đói bữa no. Rồi lại sinh liền 2 đứa con nhỏ bé xíu, cuộc sống nghèo khó càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. 

Hàng ngày, bé May lại theo gia đình lên nương làm rẫy. “Hôm đó, cháu đi theo chú Di đi đốt nương, chẳng may gió to thổi bùng lên tạt vào cháu khiến cháu bị bỏng nặng. Người chú đi đằng trước không hay biết gì đến khi cháu đau đớn khóc váng lên, tôi chạy đến thì cháu đã bị bỏng nặng rồi”, anh nói. 

em bé dân tộc bị bỏng nặng
Anh bảo, anh chính là người đáng trách nhất vì đã không để ý tới con

Vì nhà nghèo không có tiền nên anh chả dám ôm con đi bệnh viện, vợ chồng anh tự ý lấy lá rừng đắp cho con, đi xin thuốc nam khắp nơi cho con dùng với hi vọng "cứ để tự nhiên rồi bé sẽ khỏe". Thế nhưng chỉ sau 1 ngày, vết thương trên cơ thể cháu không  những không đỡ mà còn xuất hiện mủ vàng, chảy ra mỗi lúc một nhiều, mùi tanh nồng xuất hiện. Lúc này vợ chồng anh mới thực sự lo ngại và ôm nhau khóc không biết làm gì. Được sự động viên, giúp đỡ của bà con chòm xóm, anh Li quyết định mang 500 nghìn đồng vay mượn được, bắt xe xuống Hà Nội mong các y bác sĩ cứu chữa cho con. 

em bé dân tộc bị bỏng nặng
Vợ chồng anh rất mong các bác sĩ sẽ cứu chữa cho con gái 2 tuổi bị bỏng nặng của mình

Nhà nghèo, anh không có khả năng chi trả viện phí, chi phí đi lại ăn ở, và đặc biệt là các loại dinh dưỡng cần thiết để bé May phục hồi. Bất lực, anh chỉ biết nhìn con đau đớn, trong vô vọng và mong ngóng người vợ đang ở cữ ở quê liệu có vay mượn thêm được ít nào gửi ra hay không. Nhìn con gái bé bỏng nằm thiêm thiếp, mình quấn băng trắng toát, thỉnh thoảng rên la đau đớn, anh Li vừa thương con vừa ân hận. “Tại tôi cả, tôi không để ý tới con nên mới ra cơ sự này”, anh đưa tay quệt những giọt nước mắt trên khuôn mặt hốc hác. 

Việc “định cư” dài ngày tại bệnh viện và những khoản chi phí phát sinh trong cũng như sau quá trình điều trị cho bé sau này, anh chưa biết xoay xở thế nào. Lại thêm em bé vừa sinh, cùng người vợ vừa vượt cạn chỉ có ngô làm thức ăn chính... anh cũng chưa biết phải lo cho chừng ấy người ra sao...

em bé dân tộc bị bỏng nặng
Đi vào phòng bệnh 415, ai ai cũng phải đau lòng với những hoàn cảnh ở đây

Bác sĩ Vân Anh, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bé May tại khoa bỏng trẻ em ở Viện Bỏng Quốc Gia cho biết, tình hình của cháu bé người dân tộc Lờ Thị May rất nguy kịch, cháu bị bỏng cách đây 8 ngày và tới ngày thứ 6 cháu mới được bố đưa vào viện. Do gia đình tự ý chữa trị cho bé sai cách nên tình hình của cháu bị bỏng khá rộng, vết thương bị viêm nhiễm. Với hoàn cảnh khó khăn như gia đình của bé hiện tại quả thực hết sức khó khăn, mà phác đồ điều trị cho bé sẽ phải lâu dài. 

Mọi tấm lòng hảo tâm xin được gửi về: Phòng 415 khoa Bỏng trẻ em. Số điện thoại của anh Lờ A Li: 01635156416

em bé dân tộc bị bỏng nặng
Từ ngày bị bỏng, bé chẳng chịu ăn gì,...

Chia sẻ