Xót lòng nhìn bé 7 tháng tuổi khóc thét đau đớn vì bị bỏng nặng

Trần Hằng,
Chia sẻ

Trong lúc đang ngồi xe đẩy chơi bé Phạm Thanh Vân (7 tháng tuổi) va phải chiếc bàn có để bình nước sôi 2 lít làm cho bình nước đổ khắp mình. Bé bị bỏng nặng ở vùng mông và bộ phận sinh dục.

Nhập viện vào ngày 1/6 trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, bé Phạm Thanh Vân (7 tháng tuổi, quê ở tỉnh Gia Lai) được các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 cho nằm phòng cách ly dành cho những bệnh nhi bị bỏng nặng. Khi đưa vào bệnh viện, gia đình bé được các bác sĩ thông báo phải chuẩn bị tâm lí vì bé gái bị bỏng nặng.
 
Bé Vân bị đổ nước sôi lên người trong lúc chơi dẫn đến bỏng toàn thân

Bé Vân là con gái út của chị Nguyễn Thị Phượng (33 tuổi, quê huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai). Trước đó gần 2 tuần, anh Phạm Văn Quân (bố bé Vân) nấu nước sôi để đem ra ruộng uống, khi nấu xong anh để bình nước sôi 2 lít trên bàn rồi đi ăn cơm với vợ. Trong lúc bố mẹ đang ăn cơm Vân được đặt ngồi trên xe đẩy, bé đẩy chiếc xe va vào bàn nên bình nước sôi 2 lít đã đổ xuống người bé. Thấy con gái khóc thét anh Quân và chị Phượng chạy lại mới biết con bị bình nước sôi đổ vào người. Sau đó, anh chị đã sơ cứu cho bé và đưa bé lên trạm y tế xã nhưng bác sĩ bảo phải chuyển bé lên bệnh viện tỉnh do bé bị bỏng quá nặng.

Anh Quân lại khóc nức nở bồng con lên bệnh viện tỉnh nhưng vết bỏng ở mông và bộ phận sinh dục nặng quá, con bị phỏng 90% phần da ở phần mông và bộ phận sinh dục nên các bác sĩ khuyên hai vợ chồng đưa con vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 để điều trị.
 
Vùng phỏng ở mông và bộ phận sinh dục của bé rất nặng, khả năng tái tạo da sẽ rất lâu
 
Bà nội lo lắng về di chứng trên vùng mặt sau này của bé
 
Có mặt tại phòng 14, khoa bỏng-chỉnh hình, bệnh viện Nhi Đồng 2, tại đây, rất đông người trong khoa và các mạnh thường quân có mặt ở đây để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bé. Mỗi khi có người hỏi thăm mẹ bé lại tủi thân khóc nức nở, bà ngoại bé thấy thương cháu cũng khóc theo khiến cho mọi người đều xót xa.

Chị Phượng cho biết, theo dõi được một tuần thì các bác sĩ thấy tình trạng sức khỏe và vết bỏng của bé đã ổn định nên đã cho bé ra khỏi phòng cách ly. Mấy ngày nay, bé uống được sữa nhưng do vết bỏng ở vùng mông không băng lại được khiến vùng da đau rát chảy máu. Ngoài vết bỏng hành hạ, bé gái bị bỏng nặng còn thường xuyên bị sốt và tiêu chảy nên đêm nào cũng khóc.
 
Vết bỏng ở vùng mặt bé đã bắt đầu kéo da non
 
Vết bỏng đau rát làm bé khóc thét mỗi khi đi vệ sinh
 
Ban đêm bé Vân không ngủ được vì liên tục bị cơn sốt hành hạ
 
“Do không để ý đến con mà giờ thành ra nông nỗi như vậy, nhìn con đêm nào cũng khóc thét lên mà lòng tôi xót lắm, thương con lắm nhưng không biết làm sao cả. Ngày bé mới vào viện bác sĩ bảo chuẩn bị tâm lí, vợ chồng tôi như người mất hồn, may mà có bà nội vào động viên rồi một tuần sau bé cũng ổn hơn nên giờ hai vợ chồng cũng yên tâm”, chị Phượng vừa khóc vừa nói. 
 
Chị Phượng xót xa khi nhìn con còn bé mà đã sớm phải chịu đau đớn
  
Nhìn cơ thể nhỏ bé phải gồng mình chịu đau mọi người ai nhìn thấy cũng rất xót xa
 
Được biết, hai vợ chồng chị Phượng đều làm thuê, chị Phượng đi rẫy lúa làm thuê, còn anh Quân đi làm thuê ở rẫy mía của những người dân trong xã, thu nhập rất bấp bênh. Những ngày ở viện chị Phượng và bà nội bé xin cơm ăn để dành tiền mua sữa cho bé.

Sau khi tình trạng bé Vân ổn định anh Quân đã về quê tiếp tục đi làm rẫy thuê kiếm tiền lo viện phí và chăm sóc cho cô con gái 7 tháng tuổi.
 
Nhiều mạnh thường quân tìm đến tận phòng bệnh thăm bé 

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hải, khoa bỏng - chỉnh hình, bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “ Bé Phạm Thanh Vân là bé gái nhỏ tuổi nhất khi đưa vào phòng cách ly với vết bỏng rất nặng. Sau một tuần được các bác sĩ theo dõi và điều trị sức khỏe bé đã ổn định, các vết bỏng đang kéo da non. Vùng da bị bỏng có khả năng tự tái tạo nên không phải làm phẫu thuật ghép da. Hiện tại bé vẫn phải nằm viện để các bác sĩ theo dõi, tình hình bé đã ổn nhưng những di chứng để lại có thể rất nặng nề”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về:
Chị  Nguyễn Thị Phượng (SĐT: 0965 685 005)
Hoặc qua tài khoản ngân hàng Agribank - chi nhánh Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
Số TK: 502 3205098438 - Chủ tài khoản: Phạm Văn Quân (bố bé Vân)

Chia sẻ