Nghĩ rằng chỉ cần lấy dị vật ra là xong, bé trai 9 tuổi đã tự thực hiện tại nhà. Chỉ đến khi tai đau và xuất hiện dấu hiệu bất thường, gia đình mới đưa em đi khám.
Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu nặng và huyết áp gần như không đo được, anh Q., nạn nhân trong vụ thảm sát được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai kích hoạt báo động đỏ, huy động bốn ê-kíp phẫu thuật liên tục khoảng 6 giờ.
Thấy con gái bụng to nhưng gia đình vẫn nghĩ là do bé mập mạp, tăng cân. Gần đây thấy bụng con gái to bất thường, người mẹ đã quyết định đưa con đi khám.