Cảnh giác trò lừa nạp tiền điện thoại

Theo CAND,
Chia sẻ

Đang nghĩ cách gửi trả lại số tiền "trên trời" rơi vào máy ĐTDĐ của mình cho cô gái lạ vừa gọi điện, bỗng anh Đ. chợt nhớ đến những thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại...

Thế nhưng mọi chuyện đã muộn, khi mở máy để kiểm tra tài khoản gốc của mình xem số tiền có tăng lên không. Nhận kết quả từ tổng đài, anh Đ. mới phát hiện là mình bị lừa…

Mới đây, anh Đ., ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), trong lúc đang làm việc ở cơ quan, thì tin nhắn điện thoại vang lên. Mở máy, anh Đ. nhận được tin nhắn từ số 0167.3240… gửi đến, với nội dung "Từ 195: Quy khach da nhan duoc 30.000 dong do thue bao 01673240… gui tang. Cam on quy khach da su dung dich vu I-Share cua Viettel Telecom".
 

Ảnh minh họa

Vừa đọc xong tin nhắn thì chuông báo cuộc gọi đến vang lên. Màn hình cũng hiện lên số điện thoại trên. Anh Đ. alo thì nhận lời đề nghị của một phụ nữ: "Anh ơi! Anh cho em xin lại số tiền 30.000 đồng chuyển cho người bạn mà em đã gửi nhầm vào số máy của anh lúc nãy được không ạ?".

Do đã đọc được nội dung tin nhắn trước đó nên anh Đ. cảm thông với người phụ nữ này. Vì thế, khi nhận được lời đề nghị của cô ta, anh Đ trả lời: "Được! Nhưng gửi lại bằng cách nào? Cô gái liền hướng dẫn thao tác: "Anh bấm *136* mật khẩu* số điện thoại* số tiền và kết thúc bằng dấu # rồi gửi". Anh Đ. hỏi: "Gửi vào số này à"? Cô gái nói vâng ạ. Anh Đ. ghi lại số điện thoại và thực hiện thao tác như hướng dẫn.

Nhưng thật không may cho người phụ nữ kia là anh Đ. không nhớ mật khẩu của số điện thoại mà anh sử dụng… Đang nghĩ cách giải quyết, bỗng anh Đ. chợt nhớ đến những thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại nên kiểm tra tài khoản gốc của mình xem số tiền có tăng lên không. Nhận kết quả từ tổng đài, anh Đ. mới phát hiện là mình bị lừa…

Em T.N.H., sinh viên Trường Đại học An Giang, kể: Cách đây ít ngày, em nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung "Trang nè, dạo này cậu khỏe không, việc học hành sao rồi. Nghỉ hè chưa?". Do có người bạn tên Trang, ngỡ bạn mình đổi số hoặc dùng sim khuyến mãi, H. cũng thăm hỏi qua lại. Gửi được vài tin nhắn thì "cô bạn" liền than: "Mình cần gọi điện thoại gấp nhưng hết tiền, lại ở vùng sâu không có chỗ bán card. Cậu mua giùm mình card Mobi 100.000đ được không, mai mốt trả lại cho". Thấy bạn bè nhờ, H. đến cửa hàng điện thoại mua card rồi cào lấy mã số gởi.

Đến lúc này thì liên lạc chấm dứt, H. gọi vào số điện thoại 0122652… nhiều lần sau đó nhưng không liên lạc được. Không riêng gì H., nhiều sinh viên ở cùng KTX với em cũng bị mất tiền oan vì chiêu lừa này

Chia sẻ