Chiêu thức lừa đảo này dù đã được cảnh báo từ lâu nhưng kẻ xấu vẫn lợi dụng để hoành hành hành vi đen tối.
Tên lừa đảo tưởng vớ được món hời, nào ngờ đâu cuối cùng gã mới là kẻ mất tiền vì nạn nhân quá thông minh.
Một cụ ông (72 tuổi) đã liên hệ với một số nạn nhân tự nhận là bố đẻ của Tống Anh S (gã đàn ông bị tố lừa tình, lừa tiền) muốn trả tiền thay cho con trai để khắc phục.
Người đàn ông tên Tống Anh S. (SN 1979, quê Thanh Hóa, thường trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) đang bị hàng loạt phụ nữ tố cáo hành vi lừa tình-tiền gây xôn xao dư luận hiện không có mặt tại địa phương.
Chị Trần Thị Nụ (35 tuổi) là một trong số 7 người phụ nữ có đơn tập thể tố cáo gã đàn ông lừa tình – tiền rồi cao chạy xa bay, hiện chị đã lâm vào cảnh bi đát, đường cùng có lúc chị có ý định quyên sinh vì dốc mọi tài sản cho gã này.
Kế hoạch được lập ra nhằm giăng bẫy cô gái trẻ độc thân suốt 2 năm qua.
Một chuyện tình cứ ngỡ có kết thúc viên mãn nhưng kết quả thật bất ngờ.
"Kêu bạn em xoay cho 100 triệu mua Vertu, trong khi con bé đang bầu bí, không đi làm, tiền nuôi con thai sản không bao giờ thấy nhắc. Thấy 100 triệu khó nhằn anh giảm xuống 60 triệu bảo mua góp", cô bạn thân cũng là "nhân chứng" bức xúc chia sẻ.
Sau nhiều giờ xét xử, HĐXX sơ thẩm vụ một giảng viên của trường đại học Bạc Liêu bị tố "lừa tình, lừa tiền" quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Chỉ vì một phút lỡ dại, không tìm hiểu kỹ càng người đàn ông bên cạnh mà rất nhiều cô gái trẻ đã bị lừa mất cả tiền lẫn tình.