BÀI GỐC Thương thầm cô nhân viên mới vào làm, tôi đâu ngờ lại ăn phải trái đắng đến mức muốn "hóa đá"

Thương thầm cô nhân viên mới vào làm, tôi đâu ngờ lại ăn phải trái đắng đến mức muốn "hóa đá"

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu lý do bao lâu nay, Bích vẫn luôn mập mờ không đồng ý cũng chẳng từ chối tôi.

3 Chia sẻ

Vui sướng yêu được chàng bác sĩ đẹp trai, tài giỏi, đến khi tiếp đón một bệnh nhân đặc biệt, tôi lảo đảo muốn ngất

Giang Giang,
Chia sẻ

Hôm đó là một ngày làm việc như mọi ngày. Tôi làm thủ tục vào khám cho một người phụ nữ nhìn thô kệch và quê mùa.

Tôi là nhân viên hành chính làm công tác tiếp đón bệnh nhân của một bệnh viện tư. Thời điểm vừa đến bệnh viện, tôi đã lọt vào mắt xanh của N - vị bác sĩ khoa ngoại vừa trẻ tuổi, điển trai lại rất ấm áp, tâm lý. Khỏi phải nói cánh y tá và bác sĩ nữ trong bệnh viện ghen tị với tôi thế nào.

Tôi và N đã có một tình yêu đẹp kéo dài nửa năm nay rồi. Chúng tôi là đôi trai tài gái sắc được mọi người vừa hâm mộ lại đố kỵ.

Hôm đó là ngày làm việc như mọi ngày. Tôi làm thủ tục vào khám cho một người phụ nữ nhìn thô kệch và quê mùa. Tự nhiên chị ta hỏi tôi có biết bác sĩ N không, thậm chí còn đọc rõ cả họ tên và tuổi của anh. Tôi giật mình hỏi chị ta là gì của anh ấy, nếu thân quen sao không gọi điện.

“Tôi gọi nhưng anh ấy không nghe. Tôi chính là vợ của anh ấy đây!”, câu trả lời của chị ta khiến tôi chết đứng. Vừa hay cô đồng nghiệp đứng bên cạnh nghe thấy. Vốn ghen tị với tôi từ trước nên cô ta chỉ sợ thiên hạ không loạn, lập tức gọi cho N xuống.

N vừa xuất hiện, bất chấp bao người xung quanh, người phụ nữ đó bật khóc chất vấn anh tại sao cả năm nay không về nhà, gọi cho anh thì tắt máy chẳng nghe, tiền cũng không gửi cho con. N sầm mặt lại, vội vàng kéo người phụ nữ đó ra ngoài, đưa lên ô tô chở đến nơi khác để tránh gây ảnh hưởng. N hành động rất quyết đoán, sự việc diễn ra quá nhanh, mọi người xung quanh còn chưa kịp định thần thì N và chị ta đã biến mất.

Tối ấy N chủ động gọi điện hẹn gặp tôi. Anh thú nhận khi trước nông nổi đã kết hôn sớm ở quê khiến tôi lảo đảo muốn ngất. 

Sau đám cưới, N quyết định đi học tiếp, để vợ con ở nhà. Ra trường đi làm, càng ngày anh càng thấy khoảng cách lớn giữa mình và vợ. Chị ta không gọi được cho chồng nên tìm đến bệnh viện anh làm việc, giả vờ là bệnh nhân để hỏi thăm.

Dù N không nói thẳng ra nhưng tôi biết người phụ nữ đó đã nuôi anh ăn học thành tài như bây giờ. N bảo anh sẽ gom góp tiền trả lại cho chị ta đầy đủ, không nợ nần gì nhau. Anh hẹn tôi đến sang năm là giải quyết dứt điểm mọi thứ rồi cưới tôi.

Tôi có thể cảm nhận sự chân thành N dành cho mình. Nhưng cứ nghĩ đến người phụ nữ kia mà tôi lại khó chịu. Anh có thể ly hôn chị ta, vậy trong tương lai có khi nào anh ấy cũng đối xử với tôi như vậy?

(Xin giấu tên)

Chia sẻ