Thương thầm cô nhân viên mới vào làm, tôi đâu ngờ lại ăn phải trái đắng đến mức muốn "hóa đá"

T.Trinh,
Chia sẻ

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu lý do bao lâu nay, Bích vẫn luôn mập mờ không đồng ý cũng chẳng từ chối tôi.

3 tháng trước, công ty tôi có nhận một sinh viên mới ra trường đến làm việc. Cô bé này tên Bích. Còn trẻ nên em rất tháo vát, lại xinh xắn khéo ăn nói nên được lòng mọi người. Trong đó có tôi.

Vào ngày Bích đến phỏng vấn, tôi không hỏi em đã lập gia đình hay chưa. Bởi thời buổi này, phụ nữ thường kết hôn khá muộn. Trong khi đó, Bích chỉ mới bước qua tuổi 22. Tiếp xúc với nhau mấy tháng trời, tôi có tình cảm với Bích. Bản thân em cũng biết điều này. Bích thường tâm sự với tôi chuyện gia đình, rằng bố ốm đau cần tiền đi viện. Mỗi lần như vậy, tôi lại cho em vay mà không hẹn ngày trả. Tính đến thời điểm này, có lẽ số tiền mà Bích nợ tôi đã lên tới 50 triệu.

Chiều qua đang đi công việc thì xe hỏng. Tôi tạt vào một tiệm sửa xe bên đường rồi ngồi đó uống nước, nói chuyện với anh thợ sửa xe. Khi chúng tôi vẫn còn dở câu chuyện thì vợ anh ấy gọi video đến. Chuyện sẽ không có gì nếu tôi liếc mắt sang nhìn và nhận ra người đó chính là Bích.

Sau khi họ kết thúc cuộc trò chuyện, tôi có trêu đùa anh thợ rằng vợ còn trẻ quá. Anh ấy cũng thật thà kể: "Vợ em mới 22 thôi anh ạ. Đang học năm 3 thì có bầu, bọn em cưới vội đấy chứ". Nghe đến đó, tôi chẳng còn tâm trí nào nữa.

Hóa ra bao lâu nay, Bích giấu cả công ty chuyện đã có gia đình. Không những vậy, em còn lợi dụng tôi để vay mượn tiền bạc. Bây giờ tiền của tôi vẫn chưa lấy được, tôi nên làm gì để xử lý tình huống này đây? Chẳng lẽ cứ để Bích thoải mái nói dối mọi người như vậy mãi?

(hungchung...@icloud.com)

Chia sẻ