BÀI GỐC Đi làm về, tôi đơ người thấy vợ quỳ khóc xin bố mẹ chồng tha thứ, hỏi lý do thì không ai chịu nói cho tới ngày nghe được lời hàng xóm

Đi làm về, tôi đơ người thấy vợ quỳ khóc xin bố mẹ chồng tha thứ, hỏi lý do thì không ai chịu nói cho tới ngày nghe được lời hàng xóm

Vợ tôi đã gây ra tội tình gì mà bố mẹ bắt cô ấy phải quỳ vậy?

3 Chia sẻ

Đến thăm bạn thân đẻ, cô ấy thì thầm một câu mà tôi chao đảo

MY HANH,
Chia sẻ

Tôi lảo đảo đi về, lòng dậy sóng và hoang mang quá đỗi.

Ngọc và tôi là bạn thân với nhau từ thời tiểu học. Chúng tôi thân như chị em trong nhà nên Ngọc thường qua nhà tôi chơi. Cô ấy hiền lành, dịu dàng nên bố mẹ tôi thích lắm. Họ luôn mong Ngọc sẽ là con dâu trong nhà. Mà chính Ngọc cũng từng nói thích anh trai tôi. Hồi đó, tôi làm mai mối cho hai người họ suốt mấy tháng mà kết quả đắng lòng lắm. Anh tôi nói thẳng là không thích Ngọc và đã có người yêu rồi. Ngày anh tôi cưới, Ngọc khóc ròng rã, hai mắt sưng húp cả lên, nhìn vừa tội vừa thương.

Hiện giờ, anh tôi đang có một gia đình không mấy hạnh phúc. Chị dâu tôi khó tính, đanh đá lắm. Cứ có chuyện gì không vừa ý, chị ấy chẳng nể nang bố mẹ chồng mà cứ sa sả mắng mỏ chồng. Bố mẹ tôi bênh vực con trai thì chị ấy bỏ về nhà mẹ đẻ ở hẳn cả tuần. Anh tôi phải đến đón về mới chịu về.

Có lần, hai người họ còn ly thân mấy tháng trời và suýt ly hôn. Cũng may lúc đó chị dâu có bầu, chứ không họ cũng chả còn sống chung với nhau nữa.

Nửa năm trước, tôi thấy Ngọc bắt đầu "to bụng" lên. Tôi hỏi ai là tác giả cái thai, cô ấy kiên quyết không nói. Bố mẹ Ngọc xấu hổ quá nên mua đất cho cô ấy xây nhà ở riêng. Thời gian đó, mọi chuyện cứ lùm xùm cả lên.

Hôm qua, Ngọc mới sinh con. Tôi đến viện thăm mẹ con cô ấy và cũng rất vui mừng khi thấy bạn thân mẹ tròn con vuông.

Trò chuyện vài câu, Ngọc thì thầm nhờ tôi báo tin với anh trai để anh ấy đến thăm con. Tôi sững sờ khó tin. Lúc này, Ngọc mới nói thật, đứa bé chính là con của anh trai tôi. Thì ra trong giai đoạn ly thân với vợ, anh tôi thường xuyên gặp gỡ Ngọc để tâm sự và hai người có vượt giới hạn vài lần. Kết quả là Ngọc có thai thì anh tôi quay về với vợ. Cô ấy đau khổ, chịu đựng sự gièm pha của thiên hạ để giữ lại đứa bé.

"Con mình không thể không có bố", Ngọc rơi nước mắt nói. Nhưng với tôi, câu nói đó chẳng khác nào "tiếng sét giữa trời quang". Chị dâu tôi mới sinh được 4 tháng, nếu biết chuyện này, chị ấy trầm cảm mất. Giờ đứng giữa Ngọc và gia đình của anh trai, tôi không biết phải làm sao nữa? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

(phuongnghi...@gmail.com)

Chia sẻ