Vừa thấy người yêu của anh trai tôi, mẹ tôi đã giận dữ gọi bác giúp việc ra rồi đuổi thẳng

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi đứng giữa, thương anh nhưng cũng thấy tội cho mẹ. Càng tội hơn là bác giúp việc của nhà tôi, đúng kiểu "nằm không cũng trúng đạn".

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chị Hướng Dương ơi,

Nhà em bây giờ đang căng thẳng và áp lực lắm. Bố mẹ em chỉ có mỗi anh em là con trai nên cưng chiều từ bé. Anh em lại giỏi giang, hiểu lễ nghĩa, giờ đang làm ở công ty nước ngoài, lương tháng rất cao. Bố mẹ em rất tự hào về con trai nên luôn muốn anh lấy một người vợ xứng đáng, "cùng tầng mây" với gia đình.

Thế mà tuần trước, khi anh ấy dẫn người yêu về giới thiệu, cả nhà em đều điêu đứng. Mẹ em còn giận dữ đến mức đập bàn, gọi bác giúp việc lâu năm trong nhà (làm giúp việc ở nhà em gần 10 năm rồi) đuổi thẳng. Mẹ em mắng bác ấy là dung túng cho con gái, bày mưu để con gái được bước chân vào nhà giàu có. Vâng, người yêu của anh trai em chính là con gái của bác giúp việc chị ạ.

Mà chị ấy thì cũng hiền, đang là giáo viên tiểu học. Hồi trước, bác giúp việc bị té, chị ấy có thay mẹ đến nhà em làm hơn một tháng. Em cũng mến chị ấy lắm. Có lẽ anh em và chị ấy quen nhau từ đợt đó.

Thái độ, lời nói của mẹ em đúng là có hơi quá đáng nên chị ấy giận, dắt mẹ đi thẳng. Anh em chạy theo, năn nỉ không được. Lần đầu tiên trong đời, em thấy anh trai cãi nhau tay đôi với mẹ rồi dọn đồ ra ở riêng. Hướng Dương ơi, em vừa thương anh trai vừa thấy tội cho mẹ. Có lẽ mẹ em chưa chấp nhận được chuyện này nên mới phản ứng thái quá như vậy thôi. Mấy ngày nay thấy mẹ bỏ ăn bỏ uống, người gầy rộc đi, em xót quá. Hướng Dương ơi, em có nên gọi anh em về, tìm cách hòa giải mối quan hệ giữa anh trai và mẹ không? (hoaquy...@gmail.com)

Vừa thấy người yêu của anh trai tôi, mẹ tôi đã giận dữ gọi bác giúp việc ra rồi đuổi thẳng - Ảnh 2.

Chào em,

Anh trai em đã trưởng thành, đã có thể tự lựa chọn con đường đúng nhất cho cuộc đời của mình. Vì thế, việc mẹ em can thiệp quá sâu vào tình yêu của anh ấy, thậm chí buông những lời lẽ miệt thị về người yêu của con trai và những người liên quan là rất sai lầm.

Em nên khôn khéo lựa lời khuyên nhủ mẹ. Hãy khuyên mẹ để anh trai tự quyền quyết định tình yêu và hôn nhân của mình. Bởi suy cho cùng, cuộc đời là của anh ấy, chẳng ai sống thay anh ấy được cả. Hơn nữa, hôn nhân không nên được quyết định chỉ bằng việc "cùng tầng mây" hay cùng giai cấp. Hôn nhân chỉ thực sự hạnh phúc, bình yên nếu cả hai thương yêu nhau thật lòng, cùng nhau vun vén gia đình, chia sẻ, thấu hiểu và tôn trọng nhau. Em cũng nên gọi điện cho anh trai, khuyên anh ấy về thăm mẹ và sắp xếp một cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con.

Về phía bác giúp việc, em nên thay mẹ mình xin lỗi bác ấy và cả người yêu của anh trai. Tương lai, nếu như anh trai em và con gái của bác giúp việc thành vợ chồng, em nên khuyên mẹ tôn trọng thông gia và đối xử bình đẳng với mọi người. Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng chính mình.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ