BÀI GỐC Biếu mẹ vợ 10 triệu từ Mùng 2 Tết, đến Rằm, bà đưa lại cuốn sổ tiết kiệm 800 triệu và nói: "Cho rể chứ không cho con gái"

Biếu mẹ vợ 10 triệu từ Mùng 2 Tết, đến Rằm, bà đưa lại cuốn sổ tiết kiệm 800 triệu và nói: "Cho rể chứ không cho con gái"

Lúc đó tôi rất sốc vì không ngờ bà giao cho tôi tài sản lớn vậy.

5 Chia sẻ

Vợ đòi thuê giúp việc, tôi từ chối thì cô ấy bực bội gắt lên một câu khiến tôi trở thành "tội đồ" trong mắt cả nhà

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Ngồi trong mâm cơm, vợ định dùng bố mẹ, anh trai để ép tôi phải thuê giúp việc. Nhưng tôi kiên quyết từ chối.

Vợ tôi là con gái cưng trong nhà. Từ hồi yêu nhau, mẹ vợ đã nhắc nhở tôi phải cưng chiều vợ, không được làm vợ buồn, không được để vợ khóc... Lúc đó đang yêu say đắm, muốn rước nàng về dinh nên bố mẹ vợ nói gì tôi cũng nghe. Đám cưới, bên nhà vợ quyết định hết mọi thứ, từ váy cưới, thuê sảnh nhà hàng, thiết kế thiệp cưới, trang trí cổng cưới... Đến mức bố mẹ tôi còn trách ngược, cho rằng tôi "dại gái", chưa cưới mà đã để vợ leo lên đầu ngồi.

Cưới rồi, thời gian đầu trăng mật, tình cảm vợ chồng vẫn hạnh phúc, êm ấm. Tôi làm hết việc nhà, vợ đi làm về chỉ việc ăn uống, xem phim thư giãn. Nhưng rồi một mình gánh vác biết bao việc, vợ lại lười nhác nên tôi bất mãn. Được chiều chuộng từ bé, vợ tôi chẳng biết nấu ăn, không biết giặt đồ. 

Tôi nhờ vợ nấu nồi cơm, cô ấy cũng nấu giống cháo nhão. Tôi kêu vợ lau nhà, cô ấy đổ xà phòng thay vì nước lau sàn. Vợ tôi còn không bao giờ chịu rửa bát vì sợ hư da tay. Đến nỗi tôi đi công tác 3 ngày, vợ để chén bát bẩn chất đầy trong bồn rửa. Đi về, việc đầu tiên tôi làm không phải là nghỉ ngơi sau cả tiếng ngồi máy bay mà là xắn tay áo để rửa bát, lau nhà.

Tôi muốn chỉ vợ làm việc nhà thì cô ấy chối đây đẩy. Bực mình, tôi bảo vợ phải tập tành cho quen, chứ sau này có con nhỏ, tôi không thể nào vừa chăm con vừa dọn nhà, nấu ăn được. Nhà cửa phải cùng nhau san sẻ thì vợ chồng mới hạnh phúc. Nghe thế, vợ đáp lạnh tanh: "Thì thuê giúp việc".

Vợ đòi thuê giúp việc, tôi từ chối thì cô ấy bực bội gắt lên một câu khiến tôi trở thành "tội đồ" trong mắt cả nhà - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ý nghĩ thuê giúp việc cũng xuất hiện từ đó. Ngày nào cô ấy cũng nhai đi nhai lại chuyện thuê giúp việc. Tôi giải thích rằng với mức lương của 2 vợ chồng thì không nên thuê người làm trong nhà. Chúng tôi còn phải dành dụm để lo cho con cái sau này. Hơn nữa, căn nhà cũng không quá rộng, chưa đến mức phải chi mấy triệu phung phí vô ích mỗi tháng.

Hôm qua, trong bữa cơm với gia đình, vợ tôi tiếp tục nhắc đến chuyện thuê giúp việc. Cô ấy muốn mượn bố mẹ, anh trai để ép tôi. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên lập trường: Không. Vợ tôi liền vùng vằng, cô ấy dằn mạnh bát cơm xuống bàn, gắt lên một câu: "Anh là chồng mà vô dụng quá. Tiền kiếm cũng không nhiều còn bắt vợ phải làm việc nhà, chăm con. Nếu anh muốn vợ sung sướng thì nên tăng ca, làm thêm kiếm tiền để thuê giúp việc mới đúng".

Câu nói khiến tôi đỏ mặt nhục nhã vì cảm thấy bản thân yếu kém. Bố vợ còn bảo nếu tôi không lo được cho con gái ông thì mỗi tháng, ông sẽ chuyển khoản cho tôi 8 triệu để thuê giúp việc. Ngược lại, tôi không được sai bảo vợ làm việc nhà nữa.

Tôi bực bội thật sự. Giờ tôi mới thấm thía câu thở dài của mẹ mình: "Lấy vợ tiểu thư thì chỉ khổ công mà hầu hạ vợ thôi". Theo mọi người, tôi có nên thuê giúp việc không hay kiên quyết không nhận tiền bố vợ, cũng không thuê người làm?

Chia sẻ