Có lẽ người chồng cũng không biết nếu xảy ra tình huống như vậy thì bản thân nên làm thế nào mới đúng?
Nhìn chồng cầm hộp cháo vào viện, tôi chưa kịp mừng đã tê tái khi thấy anh rẽ qua khu dành cho phụ nữ mang thai.
Câu chuyện của người vợ này đã chạm tới trái tim của biết bao người vợ từng lấy chồng, sinh con.
Không hề thất vọng khi vợ sinh liên tục 2 cô con gái, ông bố trẻ này còn nói một câu khiến ai nấy suy nghĩ.
Của mình thì phải giữ, chứ chả đoái hoài gì tới, chồng bội bạc, nhẫn tâm bỏ bê vợ con lúc khó khăn nhất, thì mất vợ mất con cũng đáng đời!
Ông bố lăn ra ngất xỉu ngay giây phút con chào đời khiến dân mạng không biết nên khóc hay nên cười.
Vừa nghe mẹ chồng nói xong, chồng tôi rối rít xin lỗi...
Khi vợ vừa sinh con đầu lòng, tôi chưa kịp mừng vì được lên chức bố thì đã bị mẹ gọi ra thuyết giảng một bài. Sau đó, tôi nhận ra, mình chính thức bị vợ cho ra rìa.
Có lẽ ông chồng nào cũng chu đáo và tận tình khi chăm vợ đẻ giống như nhân vật chính trong câu chuyện dưới đây thì tốt!