“Chồng người ta” chăm vợ đẻ như chăm công chúa, ở cữ thì chu đáo chẳng khác gì “điều dưỡng riêng”

Thu Hương,
Chia sẻ

Có lẽ ông chồng nào cũng chu đáo và tận tình khi chăm vợ đẻ giống như nhân vật chính trong câu chuyện dưới đây thì tốt!

Đi đẻ - khoảng thời gian vất vả nhưng luôn đầy ắp kỷ niệm, đánh dấu mốc thiêng liêng trong cuộc đời của một người phụ nữ. Có lẽ chẳng còn gì sung sướng hơn khi vừa chào đón thêm một sinh linh mới, vừa chứng kiến những tấm chân tình của người thân yêu sát cánh bên mình vượt khó khăn.

Theo trào lưu "khoe kỷ niệm đi đẻ", câu chuyện xúc động về hành trình sinh con của cô gái trẻ ở Bình Dương đã ghi được ấn tượng mạnh mẽ trước các thành viên trong một diễn đàn mạng nổi tiếng. Theo đó, cô tự nhận trong mấy ngày trời ở bệnh viện sinh con, cô được chồng theo sát, chăm bẵm chu đáo như chăm công chúa.

“Chồng người ta” chăm vợ đẻ như chăm công chúa, ở cữ thì chu đáo chẳng khác gì “điều dưỡng riêng” - Ảnh 1.

Chân dung anh chồng "nhà người ta" chăm vợ đẻ như chăm công chúa.

Đoạn nhật ký đi đẻ xúc động của bà mẹ trẻ:

Mình vẫn nhớ như in, 22h hôm ấy mình vỡ ối. Anh luống cuống gọi taxi đưa mình vào viện. Làm các xét nghiệm và thủ tục nhập viện xong cũng 23h30, mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu và mình về phòng chờ. Đồng hồ vừa bắt đầu 0h thì mọi chuyện không còn trong kiểm soát của mình nữa. Những cơn gò cứ liên tục kéo đến làm mình không đứng vững nữa. Cái cảm giác ngồi không được, nằm không xong thật khó tả. Những cơn gò cứ 2 – 3 phút đến một lần, anh thương mình nên cứ theo xoa lưng, xoa bụng rồi bảo "Sumo ngoan đừng làm mẹ đau", thỉnh thoảng mình lại thấy anh rơi nước mắt.

Đến 3h, anh thấy mình đau xanh mặt, sợ mình xảy ra chuyện anh liền tìm bác sĩ xin cho mình mổ, nhưng hỡi ôi bác sĩ bảo mình có dấu hiệu chuyển dạ tốt nên cố gắng đợi thêm thời gian. Cuối cùng cái giờ phút ấy cũng đến, 4h40 bác sĩ bảo mở 8 phân rồi, lên bàn chờ sinh. Cái cảm giác một mình trong cái phòng lạnh lẽo ấy làm mình bật khóc, mình thầm ước có anh bên cạnh.

Đúng lúc mình không chịu được nữa, sắp buông xuôi tất cả thì nghe một nữ hộ sinh mới vào bàn tán với bác sĩ rằng anh đứng bên ngoài sốt ruột hỏi sao mình vào lâu quá, lúc thì hỏi sức khỏe mình thế nào… họ bảo anh cứ đứng ngay cửa phòng sinh đi đi lại lại, nhiều khi tự nói gì đó rồi rơi nước mắt. Thấy anh lo lắng cho mình vậy nên mình cố gắng hết sức để được gặp con, gặp anh để anh bớt lo.

Vậy là 5h20, Sumo cất tiếng khóc đầu tiên. Niềm hạnh phúc khi được ôm con vào lòng làm mình quên đi sự đau đớn. Nghe y tá bảo lúc mang con ra cho anh, khoảnh khắc ấy anh đã không còn nén cảm xúc nữa mà bật khóc thật sự, nhưng vẫn không quên hỏi mình thế nào, lúc y tá bảo mình bị mất máu nhiều quá phải nằm lại theo dõi thì anh lại đưa con cho bà nội, tiếp tục đi lại ngoài cửa phòng sinh, tâm trạng còn lo lắng nhiều hơn lúc chưa thấy con....

Cuối cùng 10h30 mình cũng được ra với anh với con, vừa thấy y tá đẩy mình ra, anh đã lao đến hôn lên trán mình bảo: "vất vả cho em rồi, yêu vợ", làm ai nhìn mình cũng phải ngưỡng mộ. Trong suốt những ngày ở viện, ăn anh cũng đút, đi tắm đi vệ sinh cũng một tay anh lo cho mình, thấy anh tiều tụy mà mình thương, nói thì anh cứ bảo anh không sao. Đêm thì anh thức trông con cho mình ngủ… Thỉnh thoảng lại thấy anh mắng yêu con: "Sumo hư lắm, mãi mới chịu ra làm mẹ đau nhiều kia kìa".... Thấy mình nóng, sợ mình không ngủ được, anh lấy quạt ngồi cạnh bên rồi quạt cho mình ngủ, vừa quạt anh vừa ngủ gật thương lắm. Mọi người cứ bảo anh chăm mình như chăm công chúa vậy.


“Chồng người ta” chăm vợ đẻ như chăm công chúa, ở cữ thì chu đáo chẳng khác gì “điều dưỡng riêng” - Ảnh 2.

Chi và ông xã đã cưới nhau được 1 năm.

Tác giả của đoạn nhật ký đi đẻ cảm động trên là Mỹ Chi (sinh năm 1993, Bình Dương). Câu chuyện trên đã xảy ra từ cách đây 3 tháng trước, em bé cũng là con đầu lòng của hai vợ chồng. Cô cho biết, câu chuyện này được Chi viết lại bằng tất cả tình yêu dành cho chồng, bởi hôm đó chứng kiến tất cả mọi việc, cô mới biết tình thương của anh dành cho mình nhiều đến thế nào.

Sau khi rời bệnh viện về nhà, Chi chỉ việc ăn, ngủ, chăm con. Mọi việc đều do chồng và bà ngoại giúp đỡ hết. Chưa kể, chuyện thức đêm chăm con vốn dĩ giống như một "cơn ác mộng" với bất cứ bà mẹ nào, thì Chi lại may mắn hơn khi có chồng luôn ở cạnh san sẻ. "Đêm nào cũng vậy, cứ cách đúng 2h là anh gọi mình dậy cho con ti mẹ một lần, con ti xong thì chồng lại bảo mình đi ngủ để lấy lại sức. Còn một mình anh thức coi và dỗ con ngủ", Chi chia sẻ.

Những ngày bình thường, bà ngoại giúp Chi chăm con, mỗi khi bà bận thì ông xã lại thay bà lo tất cả chuyện con cái, từ thay bỉm cho tới tắm cho con. Biết vợ kén ăn, anh còn mày mò học nấu ăn, thay đổi thực đơn liên tục mỗi ngày để cô ăn không bị ngán. Để vợ mau lấy lại dáng sau sinh, anh chăm chỉ thoa rượu gừng và mát-xa bụng mỗi ngày 2 lần vào sáng và tối. Cách anh chăm vợ đẻ chuyên nghiệp chẳng kém gì một "điều dưỡng viên riêng" của vợ.

“Chồng người ta” chăm vợ đẻ như chăm công chúa, ở cữ thì chu đáo chẳng khác gì “điều dưỡng riêng” - Ảnh 3.

Chi cho biết ông xã đã thay đổi rất nhiều từ sau khi cưới.

Sau bài viết, không ít lời ngưỡng mộ đã dành cho ông xã Chi. Bất cứ cô gái nào cũng mong muốn có được một chỗ dựa như vậy trong đời.

Chia sẻ về tình yêu của mình, Chi cho biết cô và ông xã quen nhau được 1 năm thì làm đám cưới. Đến nay, hai vợ chồng đã chung sống được 2 năm. "So với khi yêu, cưới về rồi thì chồng mình có rất nhiều thay đổi nhưng đều theo hướng tích cực. Ví dụ như ngày trước mình nhắn tin sẽ ít trả lời nhưng giờ mỗi lần thấy vợ nhắn tin thì dù bận đến mấy cũng trả lời lại ngay. Ngày trước, anh không thích con nít nhưng giờ có con thì rất thích. Hay chăm lo cho ba má vợ cũng chu đáo chẳng khác gì ba má đẻ", Chi tâm sự.

Chia sẻ