Vợ chồng cãi vã, kỳ nghỉ mát biến thành "nghỉ nóng"

,
Chia sẻ

Tranh luận mãi vẫn không thống nhất được, cuối cùng vợ chồng Phan mỗi người đi nghỉ mát một nơi. Phan theo cơ quan lên Sa Pa, còn vợ và con gái vào Nha Trang.

Những chuyến nghỉ mát dịp hè là cơ hội để các gia đình có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn bên nhau. Thế nhưng không ít gia đình chỉ vì chuyện này mà vợ chồng mặt nặng mày nhẹ với nhau khiến kỳ nghỉ mát trở thành kỳ “nghỉ nóng”.

Chồng lên rừng - vợ xuống biển

Vợ chồng Phan - Hạnh (phố Chùa Láng, Hà Nội) chắc chẳng bao giờ quên kỳ nghỉ “nhớ đời” của họ. Cơ quan vô tình lại tổ chức đi nghỉ mát vào cùng một thời điểm nhưng ở hai nơi là Sa Pa và  Nha Trang. Vì đã đi Sa Pa mấy lần rồi nên lần này, Hạnh muốn cả nhà vào Nha Trang theo cơ quan mình.

Nhưng khi đem ra bàn thì Phan kiên quyết phản đối. Anh bảo vợ phải đi theo cơ quan chồng mới đúng, không có lý gì mà anh lại phải đi cùng cơ quan vợ trong khi cơ quan anh cũng tổ chức. Còn Hạnh cũng nhất định đòi đi Nha Trang vì chưa được đến đó lần nào. Ai cũng thấy mình có lý nên chẳng ai chịu ai. Hai vợ chồng căng thẳng suốt một tuần rồi cuối cùng "thống nhất" là ai đi với cơ quan người nấy, con gái thì theo mẹ. Mặc dù đi nghỉ mà hai vợ chồng vẫn "ôm cục tức", mãi không nguôi được.

Cùng cảnh đi nghỉ một mình, Thu Trang (quận 1, TP HCM) đã khiến chồng là Minh Vũ phát hoảng khi tưởng vợ bị bắt cóc tống tiền. Vũ đang là giám đốc của một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng. Công việc bận rộn liên tục nên bỏ ra mấy ngày đi nghỉ đối với anh là rất khó. Vào mỗi dịp hè, khi thấy gia đình bạn bè náo nức chuẩn bị cho những chuyến đi nghỉ mát, Trang, vợ Vũ, cũng rất muốn có một kỳ nghỉ như thế. Nhưng năm này qua năm khác, Vũ chỉ ậm ừ cho qua chuyện nên mẹ con Trang chỉ nghỉ mát tại… nhà. Năm ngoái, dù Trang đã gợi ý với chồng từ đầu mùa nhưng khi cậu con trai sắp phải đi học mà Vũ vẫn chẳng ý kiến gì, chỉ mải mê với những chuyến công tác. Lần ấy, Vũ đi công tác hôm trước thì hôm sau, Trang cũng dắt con đi nghỉ mà không buồn nói cho chồng biết.

Về nhà, Vũ không thấy vợ con đâu, trước mắt là cảnh “vườn không nhà trống”. Liên lạc với vợ không được, Vũ chạy vội sang nhà ngoại hỏi thăm cũng không ai biết. Anh đã nghĩ đến tình huống vợ con bị bắt cóc nên đứng ngồi không yên. Mãi đến hôm sau, khi Trang gọi về nhà ngoại, Vũ mới biết vợ bỏ đi nghỉ một mình. Vũ “biết tội”, chạy vội đến chỗ mẹ con Trang nhưng cô vẫn giận chồng không thèm nói năng gì. Đã thế lúc về, Trang con dọa ly dị vì cho rằng Vũ coi cô và con không quan trọng bằng công việc.

Một chuyến đi nghỉ là thời gian để gia đình bên nhau thư giãn thoải mái
Ảnh: Inmagin.

Quyết không thèm "bám váy" vợ

Công ty xuất nhập khẩu của Vy (sống ở Thụy Khuê, Hà Nội) cho gia đình nhân viên một chuyến đi Hong Kong để thưởng cho một năm phấn đấu làm việc vất vả. Vy hí hửng về bàn với Tấn xin nghỉ phép để cả nhà cùng đi, nhưng rồi cô cụt cả hứng khi ông chồng mặt lạnh tanh, buông một câu cụt lủn: “Cô đi mà nghỉ một mình”.

Tranh luận thêm thì Tấn toàn đưa ra những lời khó nghe: “Tôi mà thèm bám váy vợ à?”. Anh sợ đi theo suất của cơ quan vợ thì mất hết sĩ diện đàn ông. Vy đã giải thích là các ông chồng khác ở công ty cô cũng đi nhưng Tấn vẫn nhất quyết “nói không” với chuyến du lịch đó.  Biết Tấn có tính hay ghen nên khi thấy anh kiên quyết từ chối, tiếc cơ hội được đi Hong Kong, Vy muốn đưa con cùng đi để chồng yên tâm về vợ, nhưng Tấn cũng không đồng ý: "Cô thích thì đi một mình cho tự do thoải mái, không cần phải cho con theo vướng chân”. Trước thái độ “đanh thép” của chồng, Vy đành chào thua và ngậm ngùi ở nhà nhìn các đồng nghiệp náo nức với chuyến đi mà cô đã rất mong đợi.

Suốt tuần đó ở nhà, Vy giận chồng không thèm nói, cũng không làm gì, chỉ ngồi suốt ngày trước máy tính chơi game. Còn Tấn khi thấy vợ “biết nghe lời” lại tỏ ra ân cần, chăm sóc. Anh chiều chuộng, làm hết mọi việc nấu cơm, rửa bát, giặt giũ cho vợ. Vy thấy thái độ của chồng như thế càng điên tiết. "Nhìn cái mặt lão đắc thắng khi bắt được mình ở nhà mà tức anh ách, biết thế mình cứ đi rồi muốn ra sao thì ra”, Vi ấm ức nói.

Mặc dù chuyện nghỉ mát gây "chiến tranh" hoặc nóng hoặc lạnh giữa các cặp vợ chồng nhưng khi bình tĩnh nhìn lại, những người trong cuộc đều cảm thấy không đến mức phải quá căng thẳng để làm hỏng kỳ nghỉ mà lẽ ra đã là khoảng thời gian tuyệt vời để ở bên nhau, thư giãn, hưởng thụ cuộc sống. Tấn, sau lần cấm vợ đi Hong Kong, thấy vợ vừa ngoan ngoãn nghe lời vừa buồn bã nuối tiếc, đã nghĩ lại, nhận ra mình cứng nhắc trong suy nghĩ. Đặc biệt, sau lần cùng tham gia buổi gặp mặt đầu xuân ở cơ quan vợ, thấy mọi người đều rất thân thiện, hòa đồng, anh càng bớt định kiến rằng đi cùng cơ quan vợ là “núp váy”. Tấn hứa với vợ, năm sau nếu công ty mời đi nghỉ nữa, anh sẽ đi.

Còn Vũ, sau lần hoảng hồn vì vợ bỏ đi nghỉ mát không thèm báo trước đã chủ động mỗi năm dành cho gia đình một tuần để nghỉ ngơi, thư giãn để không là người chuyên “hứa hão” như vợ anh kết tội nữa.  “Một tuần để được ở bên vợ con nghỉ ngơi, tôi thấy thật hạnh phúc, nhất là khi quay trở lại công việc thấy hiệu quả hơn rất nhiều. Bỏ ra một tuần mà được rất nhiều, thế mà tôi không biết sớm để suýt nữa thì mất vợ”, Vũ vừa liếc sang vợ vừa nói.  
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ