BÀI GỐC Từ câu nói vu vơ “phản đòn” của con gái, chồng tôi bỗng chốc lộ ra bí mật giấu giếm suốt 3 năm còn tôi thì hoang mang tới ngẩn ngơ

Từ câu nói vu vơ “phản đòn” của con gái, chồng tôi bỗng chốc lộ ra bí mật giấu giếm suốt 3 năm còn tôi thì hoang mang tới ngẩn ngơ

Chồng tôi thì đang cùng "chiến tuyến" với tôi quyết tâm dạy dỗ lại con gái thì bỗng dưng trở mặt thành đồng minh của con.

1 Chia sẻ

Vợ chỉ ở nhà nhưng lại lên mặt hàng tháng kiếm vài chục triệu, tôi âm thầm theo dõi rồi choáng váng khi biết công việc cô ấy vẫn làm mỗi đêm

N.T.M.H,
Chia sẻ

Tôi không thể ngờ, vợ lại làm công việc ấy mỗi đêm chỉ để kiếm tiền. Thế mà cô ấy còn "lên mặt" dạy đời chồng.

Vợ tôi là một người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ, ăn nói thẳng thắn. Vì thế, cô ấy không được lòng nhà tôi. Mẹ tôi khó chịu, chỉ thích những cô gái ăn nói dịu dàng, lễ phép nên đã từng phản đối chuyện tôi cưới cô ấy làm vợ. Ngay sau khi cưới, vợ lại đòi ra ở riêng nên mẹ tôi cũng chẳng cản. Cứ thế, mỗi tuần tôi đưa con gái 2 tuổi về nội chơi còn vợ thỉnh thoảng mới về vào những dịp đặc biệt.

Hồi trước, vợ tôi làm nhân viên bán hàng tự do, lương tháng không ổn định nhưng cũng khá cao. Sau khi sinh con, cô ấy ở nhà chăm con, dọn dẹp nhà cửa. Hàng tháng, tôi nhận thêm công việc từ công ty về nhà làm kiếm thêm tiền lo chi tiêu trong gia đình. Hồi đó, vợ chồng tôi thường xuyên tranh cãi nhau về chuyện tiền nong. Vợ trách tôi bất tài, vô dụng, làm sấp mặt mà chỉ kiếm được 10 triệu một tháng. Với số tiền đó, cô ấy không đủ chi tiêu, nhất là mỗi khi con bệnh. Tôi làm mệt nhoài còn bị vợ coi thường nên cáu gắt lại. Không khí gia đình u ám, căng thẳng.

Vợ chỉ ở nhà nhưng lại "lên mặt" hàng tháng kiếm vài chục triệu, tôi âm thầm theo dõi rồi choáng váng khi biết công việc cô ấy vẫn làm mỗi đêm - Ảnh 1.

Nửa năm nay, bỗng nhiên vợ bảo tôi đã kiếm được việc trên mạng xã hội, mỗi tháng kiếm vài chục triệu mà chẳng cần phải đi làm nhiều. (Ảnh minh họa)

Nửa năm nay, bỗng nhiên vợ bảo tôi đã kiếm được việc trên mạng xã hội, mỗi tháng kiếm vài chục triệu mà chẳng cần phải đi làm nhiều. Tôi ngạc nhiên lắm, hỏi vợ làm gì thì cô ấy không nói nhưng dùng tiền rất thoải mái. Cô ấy mua đồ hiệu, son phấn liên tục, ăn uống cũng sang chảnh hơn trước.

Mỗi lần giận nhau, cô ấy lại mỉa mai tôi là thằng đàn ông không nuôi nổi vợ con, để vợ phải lăn lộn kiếm tiền. Cô ấy còn bảo thức ăn tôi ăn là tiền của cô ấy, quần áo tôi mặc cũng được mua bằng tiền của cô ấy. Vợ gào lên rằng cô ấy kiếm tiền giỏi, còn tôi chỉ biết an phận rồi làm khổ vợ con. Tôi ức chế đến mức bỏ đến công ty ở lại hẳn mấy ngày, vợ xin lỗi tôi mới về. Thú thật, cuộc sống vợ chồng tôi căng thẳng từ lúc vợ sinh con và "chuyện ấy" cũng không có nữa.

Tôi tâm sự với mẹ, mẹ tôi sừng sộ mắng tôi có mắt như mù, không biết theo dõi vợ. Ở nhà thôi thì làm gì có nhiều tiền như thế? Bị mẹ mắng, tôi mới được "thông não", về nhà là lên kế hoạch theo dõi vợ ngay. Quả nhiên, chỉ sau hai ngày, tôi đã biết được việc vợ mình làm.

Vợ chỉ ở nhà nhưng lại "lên mặt" hàng tháng kiếm vài chục triệu, tôi âm thầm theo dõi rồi choáng váng khi biết công việc cô ấy vẫn làm mỗi đêm - Ảnh 2.

Tôi không muốn giao con cho một người vợ lăng loàn như thế. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy, nửa đêm rồi, tôi qua phòng xem vợ làm gì? Không thấy cô ấy ở phòng, tôi nhẹ nhàng đi dạo quanh nhà và phát hiện điện nhà tắm sáng. Nhìn qua khe cửa hở, tôi choáng váng tột độ khi thấy vợ đang khỏa thân, õng ẹo trước màn hình điện thoại. Và bên kia, chắc chắn là một gã đàn ông nào đó. Hóa ra, đây chính là công việc vợ vẫn làm để kiếm tiền. Tôi đẩy mạnh cửa nhà tắm, giận dữ đập vỡ cả điện thoại rồi bế con về nhà nội ngay trong đêm.

Hiện tại, chúng tôi đang thỏa thuận ly hôn. Tôi không muốn giao con cho một người vợ lăng loàn như thế. Nhưng con chưa đầy 3 tuổi, tôi sợ tòa án sẽ phán quyết giao con cho mẹ nuôi dưỡng. Phải làm sao để giành được quyền nuôi con đây mọi người?

(nggoc...@gmail.com)

Chia sẻ