Về nhà sớm một hôm, tôi thấy bóng người đang quấn lấy nhau, bật đèn lên, tôi chết điếng nhận ra khuôn mặt 2 người ấy

Hướng Dương,
Chia sẻ

Lúc ấy tôi không làm chủ được cảm xúc nên đuổi ngay người đó ra khỏi nhà.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị Hướng Dương.

Tôi là một người mẹ có con gái lớn. Con gái tôi năm nay vừa tròn 19 tuổi. Cháu đang học năm đầu đại học. Chị biết đấy, xã hội bây giờ có con gái lớn trong nhà làm bậc cha mẹ như chúng tôi rất lo lắng. Tuy vậy, tôi vẫn luôn tin tưởng vào con mình. Vì con bé rất ngoan, và hầu như chưa bao giờ con để tôi phải thất vọng.

Từ trước đến nay, tôi vẫn dặn con là phải học hành đàng hoàng, có công việc ổn định rồi hãy yêu đương. Tôi thì không ác cảm với những bạn trẻ yêu sớm. Nhưng thấy nhiều người vào đời sớm rồi khổ, tôi rất sợ con mình sẽ đi vào vết xe đổ đó.

Con gái tôi hiện tại đang học ở 1 trường đại học danh tiếng. Năm nay cháu cũng nhận được học bổng của trường. Vấn đề là nhiều lúc mẹ con nói chuyện, cháu không hề tâm sự với tôi là có bạn trai, mặc dù tôi đã nhiều lần gặng hỏi.

Về nhà sớm một hôm, tôi thấy bóng người đang quấn lấy nhau, bật đèn lên, tôi chết điếng người nhận ra khuôn mặt 2 người ấy - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Công việc của tôi thì bận rộn nên không sát sao cháu được. Nhưng mà dạo này con tôi có biểu hiện rất lạ. Linh cảm của 1 người mẹ mách bảo tôi rằng con mình đã có người yêu.

Hôm qua tôi cố tình nói với con là về muộn. Kỳ thực tôi đã về nhà sớm hơn dự kiến 3 tiếng đồng hồ. Lúc mở cửa bước vào, tôi thấy bóng 2 người đang quấn lấy nhau. Nói thật tôi đặt tay vào công tắc điện mà chân tay lẩy bẩy. Cho đến khi đèn sáng, nhìn con mình và 1 người đàn ông trần như nhộng đang nằm trên ghế, tôi ngã khuỵu.

Lúc ấy không làm chủ được cảm xúc nên tôi đã đuổi cậu trai kia ra khỏi nhà và yêu cầu con gái chấm dứt mối quan hệ yêu đương nhăng nhít. Vậy mà mấy hôm nay, con bé không muốn nói chuyện với tôi. Thật sự tôi rất lo, không biết xử lý thế nào. Mong chị cho tôi 1 lời khuyên.

Về nhà sớm một hôm, tôi thấy bóng người đang quấn lấy nhau, bật đèn lên, tôi chết điếng người nhận ra khuôn mặt 2 người ấy - Ảnh 3.

Chào chị.

Làm một người mẹ, Hướng Dương hiểu những gì mà chị đang lo lắng. Nhất là trong khoảng thời gian các con thay đổi về tâm sinh lý, những người mẹ như chúng ta càng phải tỉnh táo và thấu hiểu tâm lý của các con hơn.

Theo chị chia sẻ, Hướng Dương biết con gái của chị đã 19 tuổi. Với các bạn trẻ bây giờ, để ngăn cấm các con yêu và đến với nhau là việc khó khăn. Chưa kể có rất nhiều bạn trẻ nhạy cảm, khi không được gia đình đồng ý thì cảm thấy chán chường và thất vọng, để rồi không ít trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Do đó, Hướng Dương hy vọng chị có thể mở lòng và hiểu cho con gái, để con xem chị như một người bạn và chia sẻ mọi chuyện với chị. Nếu chị có thể thông cảm, nhất định con gái sẽ rất tôn trọng một người mẹ tuyệt vời như chị.

Con gái chị là một cô bé ngoan và thông minh. Chắc chắn con sẽ biết cách để dung hoà giữa học hành và tình yêu. Vì thế, theo Hướng Dương, chị nên khích lệ con yêu đương lành mạnh, biết bảo vệ mình trong tình yêu. Khi đó, chị có thể kiểm soát được con và càng không cần lo lắng con sẽ lén lút làm những chuyện bồng bột sau lưng mình.

Hướng Dương chúc chị và con gái sớm tìm được tiếng nói chung.

Hướng Dương.

Chia sẻ