Buổi chiều tại khoa Nhi của một bệnh viện, không khí nặng nề bao trùm. Trên giường bệnh, bé Phương 8 tuổi nằm bất động, da vàng sạm, tóc thưa dần. Chỉ trong hai tháng, cô bé từng hoạt bát, thích nhảy dây, bỗng trở nên tiều tụy vì bệnh nặng.
Những ngày giáp Tết, khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị đoàn viên, một bức ảnh đăng trên fanpage chính thức của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) đã khiến cộng đồng mạng lặng đi.
Nghe bác sĩ vạch trần thủ phạm ung thư thận của con, người cha sốc nặng. Bởi anh cho con ăn chúng từ tráng miệng tới ăn khuya, nhiều khi thay luôn bữa chính.
Bác sĩ khai thác thì thấy trong 3 đời thân nhân không ai mắc ung thư, nên loại bỏ yếu tố di truyền. Cuối cùng, nguyên nhân quay về… chính chiếc bàn ăn hằng ngày.
Từ chỗ chủ yếu ghi nhận ở người trung niên đến cao tuổi, hiện nay, ung thư và đái tháo đường đang xuất hiện và có xu hướng gia tăng ở trẻ em, thậm chí cả ở trẻ em sơ sinh.