Tuổi thơ bị lạm dụng, nữ diễn viên "sa vào lưới tình" với Giám đốc trẻ thu hút 48 nghìn like: Nhớ nhau quay quắt, vượt 16 tiếng đồng hồ để gặp lại!

Ca Ca,
Chia sẻ

"Sau khi tỉnh lại thì cả hai tiếp tục hành trình nhưng 4 giờ rưỡi sáng thì xe nổ lốp rồi tông rào chắn giữa đường. Cũng may mắn là cả hai anh em đều không sao", Thư kể.

Tình yêu thật sự rất kỳ diệu, nó giúp gắn kết hai trái tim. Nó cũng có sức mạnh để khiến cho một người có nhiều tổn thương được bù đắp, lấy lại tự tin trong cuộc sống.

Cặp đôi không cần tán nhau đã tự đổ

Mới đây, bài chia sẻ về chuyện tình yêu của cô gái Anh Thư được chia sẻ rầm rộ. Bài viết như sau: "Quen nhau ngay mùa dịch, chờ hơn tháng rưỡi mới được gặp nhau.

Tui về Gia Lai tránh dịch, người yêu tui ở Sài Gòn. Sau 1 tháng rưỡi thì cũng được vô Sài Gòn, chuyến xe bão táp anh tài xế buồn ngủ vì đi đêm liên tục, suýt gây tai nạn 2 lần và quá tam 3 bận thì lần cuối cùng nổ lốp tông vô con lươn ở Đồng Xoài. Tai nạn thật, nhưng may mà không ai bị gì cả".

Đính kèm chính là những hình ảnh của Thư cùng người yêu mình. Cả hai đều là nữ và đang có một chuyện tình thật đẹp bên nhau.

Tuổi thơ bị lạm dụng, nữ diễn viên "sa vào lưới tình" với Giám đốc trẻ cùng câu chuyện thu hút 48 nghìn like: Nhớ nhau quay quắt, vượt 16 tiếng đồng hồ để gặp lại! - Ảnh 1.

Anh Thư 26 tuổi là một diễn viên tự do. Người yêu cô tên Minh, 28 tuổi, hiện là CEO doanh nghiệp gia đình và kinh doanh bất động sản. Họ quen nhau qua một group LGBT trên Facebook.

"Có lẽ cũng là cái duyên khi cả hai cùng vào group chung một ngày. Mình có đăng vài tấm ảnh trong group thì thấy Minh kết bạn. Bình thường mình chẳng check danh sách kết bạn bao giờ nhưng hôm đó lại xem và đồng ý lời mời của Minh", Thư kể.

Ngay sau đó, cặp đôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Vì họ đều cùng có ý với đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên nên tình cảnh đúng kiểu "chưa cần cua mà hai bên tự đổ". Anh Thư và Minh chính thức là một cặp.

Tuổi thơ bị lạm dụng, nữ diễn viên "sa vào lưới tình" với Giám đốc trẻ cùng câu chuyện thu hút 48 nghìn like: Nhớ nhau quay quắt, vượt 16 tiếng đồng hồ để gặp lại! - Ảnh 2.

Yêu được một thời gian thì dịch bệnh ập đến. Họ ở xa nhau và đành gửi nỗi nhớ qua điện thoại, tin nhắn. Khi dịch đã giãn và xe cộ bắt đầu được đi lại, Anh Thư quyết định vào Sài Gòn để gặp người yêu của mình.

Thư kể: "Mình đi xe riêng có tài xế lái. Đoạn đường khá xa, đi mất khoảng 12-14 tiếng nên buổi đêm vẫn di chuyển. Tài xế buồn ngủ khiến mình thót tim 2 lần vì suýt đâm vào xe tải. Lúc đó mình bảo tài xế tấp vào lề nghỉ ngơi rồi chạy tiếp.

Sau khi tỉnh lại thì cả hai tiếp tục hành trình nhưng 4 giờ rưỡi sáng thì xe nổ lốp rồi tông rào chắn giữa đường. Cũng may mắn là cả hai anh em đều không sao. Mình bị u đầu do va vào cửa sổ. Khi đó Minh vô cùng lo lắng bởi suốt hành trình chuyến đi, cả hai đều gọi video call".

Sau khi làm xong tất cả các thủ tục thì họ cũng được gặp lại. Anh Thư đã mất hơn 16 tiếng di chuyển để đến bên người yêu của mình.

Tuổi thơ bị lạm dụng, nữ diễn viên "sa vào lưới tình" với Giám đốc trẻ cùng câu chuyện thu hút 48 nghìn like: Nhớ nhau quay quắt, vượt 16 tiếng đồng hồ để gặp lại! - Ảnh 3.

Tuổi thơ bị lạm dụng, nữ diễn viên "sa vào lưới tình" với Giám đốc trẻ cùng câu chuyện thu hút 48 nghìn like: Nhớ nhau quay quắt, vượt 16 tiếng đồng hồ để gặp lại! - Ảnh 4.

Cặp đôi Minh và Anh Thư.

Câu chuyện tình của cô gái bị lạm dụng

Được biết, Minh từ trước đến nay chỉ có tình cảm với người cùng giới. Bản thân Thư ở quê, cô mặc định con gái thì nhất định phải yêu con trai. Bởi thế những suy nghĩ về chuyện ở bên cạnh một cô gái khác khiến Thư thấy lo lắng.

Thư nhớ lại: "Tuổi thơ của mình không mấy suôn sẻ. Mình từng bị lạm dụng nhiều lần mà không ai biết. Sau này, mình từng có một cuộc tình khá tệ với đàn ông. Cũng vì điều này mà mình có ác cảm với đàn ông, suốt nhiều năm cũng không mở lòng với ai cả.

Bạn thân của mình cũng khuyên nhủ, cho rằng sống phải thoáng hơn, nghĩ thoải mái ra. Và mối tình đầu tiên sau 6 năm khép kín của mình là với một cô gái. Mình đã tìm lại được cảm giác yêu một người chân thành. Mình cũng thấy an toàn khi ở bên cạnh họ. Sau khi tìm hiểu mọi thông tin thì mình nhận ra bản thân là Bisexual".

Tuổi thơ bị lạm dụng, nữ diễn viên "sa vào lưới tình" với Giám đốc trẻ cùng câu chuyện thu hút 48 nghìn like: Nhớ nhau quay quắt, vượt 16 tiếng đồng hồ để gặp lại! - Ảnh 5.

Thư rất xinh đẹp và có sự nghiệp thành công.

Với Thư, Minh như một mảnh ghép còn thiếu của cô. Tình yêu đồng giới gặp nhiều áp lực, tâm lý không vững dễ bị lung lay.

"Tình yêu không phải sự lựa chọn, mình chỉ biết là trong khoảnh khắc ấy mình phải lòng con người ấy chứ không phải nhiễm sắc thể của họ. Vì cuộc đời là của mình, nên cho dù có thể không bên nhau được cả đời nhưng ít nhất bây giờ mình cũng được vui vẻ. Mình sống từng khoảnh khắc với bản thân để sau này không hối tiếc.

Và thực ra thì mối quan hệ nào cũng đáng để chiến đấu cả. Nhưng tụi mình sẽ chiến đấu với vấn đề bên ngoài, chứ không phải là chiến đấu với nhau", Thư tâm sự về ánh nhìn của mọi người về chuyện tình của mình.

Tuổi thơ bị lạm dụng, nữ diễn viên "sa vào lưới tình" với Giám đốc trẻ cùng câu chuyện thu hút 48 nghìn like: Nhớ nhau quay quắt, vượt 16 tiếng đồng hồ để gặp lại! - Ảnh 6.

Suốt thời gian yêu nhau, Thư cảm thấy cảm động nhất chính là việc Minh luôn lo lắng, chăm sóc cô bằng từng hành động nhỏ nhất. Minh chu đáo, chẳng khiến Thư phải lo nghĩ điều gì.

Thư kể: "Minh đáng yêu lắm, mặc dù lớn tuổi hơn nhưng tính khí trẻ con nhưng lúc cần trưởng thành thì cũng chững chạc. Minh là kiểu người thích chăm sóc. Dù có thể bản thân không sành sỏi việc đó nhưng vẫn muốn tự tay làm cho mình".

Về phần Thư, cô cũng khiến Minh yên tâm vì cách suy nghĩ, luôn đặt mình vào vị trí của đối phương và cố gắng tìm cách để sát cánh với đối phương mọi nơi, mọi lúc.

Cặp đôi gái xinh khiến nhiều người xuýt xoa.

Hôm nay là ngày 20/10, Minh và Thư cùng là con gái nên cả hai đã cùng chúc nhau thật nhiều điều tốt đẹp ngay từ khi buổi sáng thức giấc.

"Đợi người yêu đi làm về cả hai sẽ cùng nhau ra ngoài dạo phố và mua món ăn thích và về ăn uống cùng nhau. Thật ra hai đứa yêu nhau thoải mái lắm, quà cáp tặng nhau toàn bằng hiện kim chứ hoa hay quà cũng không quá chú trọng. Chỉ cần đi đâu cả hai cũng có nhau và nghĩ về nhau đã hạnh phúc nhất rồi", Thư tâm sự.

Đúng là tình yêu thì chẳng bao giờ có khoảng cách. Chỉ cần hai tâm hồn đồng điệu, luôn suy nghĩ và dành tình cảm cho nhau thì nó lúc nào cũng tuyệt vời!

Chia sẻ