Tự nhận mình là người lùn cao tuổi nhất thế giới

Phạm Linh,
Chia sẻ

Zeenat Bi, một cư dân ở Bhopal, Ấn Độ, khẳng định bà là người lùn cao tuổi nhất thế giới. Hiện nay, bà 113 tuổi và chỉ cao có 91cm.

Theo bản hồ sơ ghi nhận người về hưu, bà Zeenat Bi chỉ 101 tuổi nhưng bà đã tuyên bố rằng số tuổi thật của bà nhiều hơn hồ sơ 12 năm, tức số tuổi của bà phải là 113.

Tự nhận mình là người lùn cao tuổi nhất thế giới 1

Ngôi vị người lùn nhất thế giới, theo Kỷ lục thế giới Guinness công nhận thuộc về bà Lowell Deforest Mason, một người Mỹ, vừa tròn 74 tuổi trong tháng 2/2012. “Tôi đã sống một mình trong suốt gần 50 năm, cả cuộc đời tôi chưa một lần kết hôn và có con”, bà Zeenat cho biết.
 
Tự nhận mình là người lùn cao tuổi nhất thế giới 2

Bà Zeenat đã dành riêng một danh sách ghi những mong muốn của mình trước khi chết. Đó là được gặp sao Bollywood, Salman Khan và tham gia trong cuộc hành hương Hồi giáo hàng năm đến thánh địa Mecca.

Mặc dù mái tóc vẫn còn đen nhưng bà đã phải phẫu thuật đục thủy tinh thể và chịu đựng tình trạng thiếu hụt canxi trầm trọng. Bà Zeenat vẫn xoay xở và đối mặt với cuộc sống nhờ nguồn thu nhập duy nhất của mình từ khoản lương hưu trợ cấp của chính phủ, một số tiền ít ỏi chỉ có 275 rupees (hơn 100.000 đồng).
 
Tự nhận mình là người lùn cao tuổi nhất thế giới 3

Tất cả những gì tôi có là một chiếc giường nhỏ mà nguyên bộ trưởng Uma Bharti đã trao tặng. Trước đây tôi còn được bà trợ cấp cho 2.500 rupees hằng tháng nhưng hiện tại thì chả còn ai nhớ tới tôi”.

Người giám hộ của bà, Abrar Muhammad Khan, cho biết: "Thậm chí không một ai trong Chính phủ còn quan tâm đến bà ấy. Tất cả mọi người nhớ tới bà ấy cho mục đích triển lãm nhưng không ai thực sự quan tâm tới bà ấy. "
 
Tự nhận mình là người lùn cao tuổi nhất thế giới 4

Hiện tại tôi chỉ còn 3 chiếc răng, trước đây tôi từng có hàm răng đẹp”, bà Zeenat cho biết trong sự tiếc nuối. Bà Zeenat đã sống cùng gia đình một bác sĩ ở địa phương, ông Abrar Khan suốt gần 20 năm. 

Ông Abrar Khan chia sẻ “Bà ấy giống như mẹ chúng tôi và chúng tôi cũng không để bà phải đụng chân tay vào bất cứ việc gì”

Bà Zeenat cho biết tình yêu cuộc sống của bà chính là “Paan”, một loại trầu. “Tôi có thề sống mà không có đồ ăn nhưng không thể thiếu đi Paan”, bà cho biết.



Có thể bạn muốn đọc: Cô bé tí hon nhất nước Anh

Tự nhận mình là người lùn cao tuổi nhất thế giới 5
Chia sẻ