Cô gái trẻ chỉ kịp thét lên một tiếng rồi bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến.
Từ nay, phụ nữ ở Ấn Độ sẽ cảm thấy an toàn hơn khi ra ngoài đường với hệ thống xe buýt màu hồng dành riêng cho họ.
2 mẹ con bị 2 người đàn ông say rượu cưỡng bức nhưng hành vi của người dân mới gây phẫn nộ.
Người phụ nữ đã tử vong trong bệnh viện chỉ sau 2 tháng kết hôn, chưa kịp hưởng hạnh phúc.
Người chồng bị nhóm người khống chế trong khi người vợ phải chịu sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần.
Một người phụ nữ đã bị cưỡng hiếp khi đang đi bộ trên đường nhưng đó chưa phải là điều đau đớn nhất của cô.
Người đàn ông không ngờ rằng chỉ mấy ngày sau gây ra tội ác man rợ, nạn nhân đã từ cõi chết trở về để bắt hắn đền tội.
Năm ngoái, ô nhiễm không khí đã giết chết nhiều người Ấn Độ hơn bất kì yếu tố nguy hiểm nào khác, và Delhi nằm trong số những thành phố ô nhiễm nhất cả nước. Tuy nhiên, gánh nặng này lại không được chia sẻ một cách công bằng.
Người phụ nữ đã ổn định sức khỏe sau vụ tấn công kinh hoàng và kể lại chi tiết sự việc đã xảy ra.
Đưa vợ đi hội chợ, người chồng không thể nào ngờ mình phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau đớn nhất trong cuộc đời.