Trương Ngọc Ánh: Nhìn con lớn lên mỗi ngày là một điều kỳ diệu

,
Chia sẻ

Hôm nay, 20/11, con gái của Trương Ngọc Ánh, bé Bảo Tiên tròn một tuổi. Một năm qua, Ánh từ chối tất cả các lời mời đóng phim, chỉ để “không bỏ lỡ cơ hội... nhìn con mình lớn lên”.

Với bất cứ nghề nào, quy luật đào thải cũng khắc nghiệt. Với nghệ thuật, sự khắc nghiệt diễn ra “nhanh, gọn” đến... choáng váng. Danh tiếng có thời, nhan sắc cũng có thời. “Sao” trẻ lại đang lên từng ngày. Bởi vậy, khi đang ở đỉnh cao, ít ngôi sao dám “mạo hiểm” kết hôn, sinh con.
 
Khi đã sinh con, số đông các “sao” nữ sẽ cảm thấy sốt ruột, vì “danh tiếng không đợi ai”, nhiều “sao” sinh con xong đã nhanh chóng lên kế hoạch giảm cân, dừng cho con bú, hấp tấp lấy lại vóc dáng để chuẩn bị trở lại với công chúng. Nhưng, Trương Ngọc Ánh đã chọn cho mình một cách khác.
 

Trương Ngọc Ánh và bé Bảo Tiên.

Một năm sau khi sinh con, Trương Ngọc Ánh chỉ nhận một dự án phim ngắn, Sắc của đạo diễn Việt kiều Cường Ngô. Lẽ ra, phim dự kiến khởi quay sau Tết dương lịch, nhưng Trương Ngọc Ánh đề nghị được quay sau Tết âm lịch, để chuẩn bị Tết cho con gái.

Trương Ngọc Ánh thừa nhận: “Tôi thấy mình tụt hậu, tôi thấy mình bị bỏ rơi lại phía sau, nhưng tôi vẫn thấy mình hạnh phúc”. Gạt bỏ công việc, dành thời gian chăm sóc con gái nhỏ, Trương Ngọc Ánh thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Chị tự tay mua đồ cho con, tự tay chăm sóc con... để con gái lớn lên khỏe mạnh.
 

Cô không muốn bỏ lỡ mỗi ngày nhìn bé lớn lên.

Quan điểm của Trương Ngọc Ánh rất giản dị, đừng bỏ lỡ cơ hội nhìn con mình lớn lên. “Công việc chúng ta có thể làm cả đời. Không làm việc này, ta làm việc khác. Nếu như không được đóng phim nữa, tôi sẽ đi làm kinh doanh. Tôi không quan trọng danh tiếng tới mức bỏ con ở nhà cho người giúp việc, quần quật từ sáng tới đêm ở trường quay. Nhìn con lớn lên mỗi ngày là một điều kỳ diệu. Nhất là 12 tháng đầu đời, sự trưởng thành của con rất rõ rệt.

Từ một em bé nhỏ xíu, con sẽ dần biết lẫy rồi biết bò, biết ngồi, biết tập đi, biết tập nói... Sự lớn lên, sự trưởng thành ở con trong những năm tháng đầu đời ấy, diệu kỳ và chỉ đến có một lần trong đời (một lần trong đời em bé, một lần trong đời tôi), nếu quá mải mê với công việc, ta sẽ bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn con lớn lên. Một lý do quan trọng nữa, đó là, những năm tháng đầu đời, sự gắn kết giữa mẹ và bé rất quan trọng. Bé bắt đầu nhận ra mẹ giữa gia đình, bé bắt đầu thấy mẹ là quan trọng nhất, vắng mẹ bé khóc, không được mẹ bồng bé cũng khóc... Tình mẫu tử thiêng liêng đã hình thành từ rất sớm và lớn lên mỗi ngày.

Tính cách của em bé cũng bắt đầu hình thành trong giai đoạn đầu tiên này. Môi trường gia đình và tình cảm của mẹ rất quan trọng với bé... Chính vì thế, mà quan điểm của tôi là, đừng bỏ lỡ cơ hội nhìn con lớn lên. Tôi muốn được ở bên con, và không muốn đánh đổi quãng thời gian ấy bằng công việc”.
 

Hình ảnh mới nhất của hai mẹ con Trương Ngọc Ánh - Bảo Tiên.

Trương Ngọc Ánh cho rằng, các bà mẹ đi làm sớm, có lẽ vì không thể thu xếp được công việc,“Tôi tin rằng, người phụ nữ nào cũng yêu con”. Nhưng,“bạn hãy thu xếp thời gian nhiều nhất có thể, ở bên bé, để bé cảm nhận được tình yêu của bạn”.

Hôm nay, 20/11, bé Bảo Tiên của Ngọc Ánh tròn một tuổi. Tiệc sinh nhật lung linh của cô công chúa nhỏ này sẽ được tổ chức tại Khách sạn Intercontinental, TPHCM.

 
Vy Ly
Chia sẻ